Joao Felix đang trên đường rời châu Âu để bắt đầu chương mới trong sự nghiệp tại Saudi Arabia. Ở tuổi 25, tiền đạo người Bồ Đào Nha đã đồng ý các điều khoản cá nhân với Al Nassr, đội bóng sẵn sàng chi 44 triệu bảng phí chuyển nhượng để đưa anh về thi đấu tại giải Saudi Pro League.
Tuy nhiên, điều khiến nhiều người bất ngờ hơn cả là mức lương mà Al Nassr dành cho Felix: 22 triệu bảng mỗi năm, tương đương 420.000 bảng mỗi tuần. Với con số này, Felix sẽ trở thành cầu thủ hưởng lương cao thứ hai nếu so với mặt bằng Premier League, chỉ sau Erling Haaland. Thậm chí, anh còn vượt qua cả Mohamed Salah – ngôi sao đang lĩnh 400.000 bảng/tuần tại Liverpool.
Ban đầu, Felix từng cân nhắc trở lại Benfica để tái khởi động sự nghiệp. Nhưng sức hấp dẫn từ đề nghị tài chính của Al Nassr, cùng tham vọng của CLB được hậu thuẫn bởi Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia (PIF), đã khiến anh đổi hướng. Tại đây, Felix nhiều khả năng sẽ tái hợp với Cristiano Ronaldo – người đàn anh tại tuyển Bồ Đào Nha – và trở thành đối tác mới trên hàng công của CR7, sau khi Al Nassr để Jhon Duran rời đội.
Sự nghiệp của Felix đã trải qua nhiều thăng trầm kể từ khi rời Atletico Madrid. Anh từng có thời gian khoác áo Chelsea theo dạng cho mượn trước khi được mua đứt vào hè 2025 với giá 45 triệu bảng. Tuy nhiên, sự hòa nhập không như kỳ vọng khiến Felix tiếp tục bị đẩy sang AC Milan ở nửa cuối mùa giải vừa qua, nơi anh chỉ ghi được 3 bàn sau 19 trận.
Giờ đây, một khởi đầu mới đang chờ đợi Felix ở Trung Đông – nơi anh không chỉ có cơ hội thi đấu cùng Ronaldo, mà còn trở thành một trong những ngôi sao được trả lương cao nhất thế giới bóng đá.