Đặc biệt, người hâm mộ Borussia Dortmund – nơi Klopp từng là biểu tượng – không giấu nổi sự thất vọng và thậm chí coi ông là "kẻ phản bội".
Vào ngày 9/10, Klopp chính thức thông báo sẽ đảm nhận vai trò đứng đầu mảng bóng đá của Red Bull, tập đoàn nổi tiếng sở hữu các CLB như RB Leipzig, RB Salzburg và New York RB. Ngay lập tức, thông tin này làm dậy sóng làng bóng đá Đức, đặc biệt là trong cộng đồng fan Dortmund. Những người từng tôn sùng Klopp giờ đây không ngần ngại thể hiện sự phẫn nộ, cho rằng ông đã "mất hết lòng tự trọng" khi tham gia vào hệ thống Red Bull, vốn bị nhiều người xem là đi ngược lại những giá trị truyền thống của bóng đá Đức.
Trên mạng xã hội, một cổ động viên tên Felix đã không giấu nổi sự thất vọng: "Từ 'Người bình thường' thành người đàn ông của lon nước tăng lực. Thật đáng xấu hổ." Một fan khác còn gay gắt hơn, gọi Klopp là "con chó của Red Bull", một sự xúc phạm đầy cay nghiệt dành cho HLV từng là huyền thoại của họ.
Lý do chính khiến Klopp nhận phản ứng dữ dội đến từ mối thù truyền kiếp giữa Dortmund và RB Leipzig, CLB mà Red Bull sở hữu. Leipzig, đội bóng chỉ mới nổi lên mạnh mẽ trong một thập kỷ qua, luôn là cái gai trong mắt người hâm mộ bóng đá Đức. Họ phản đối cách Leipzig phá vỡ quy tắc "50+1" – quy định yêu cầu các CLB phải thuộc quyền sở hữu của cổ động viên. Việc Red Bull đưa Leipzig từ vô danh trở thành thế lực tại Bundesliga đã khiến nhiều người xem đó là hành vi "lũng đoạn" bóng đá.
Đối với người hâm mộ Dortmund, Klopp làm việc cho Red Bull chẳng khác gì phản bội chính giá trị mà ông từng đại diện. Chính họ đã luôn sát cánh cùng ông trong những ngày vàng son ở sân Signal Iduna Park, nhưng giờ đây, tình cảm đó đã chuyển thành sự phẫn nộ.
Việc Klopp trở lại sau tuyên bố giải nghệ hồi đầu năm, để đảm nhận vai trò quan trọng tại Red Bull, đã khiến ông phải đối mặt với làn sóng chỉ trích không nhỏ. Chỉ một quyết định, hình ảnh của vị HLV từng là biểu tượng của sự khiêm nhường và gắn bó với cổ động viên đã bị tổn thương nghiêm trọng trong mắt những người từng yêu mến ông.