Ngay sau trận chung kết tại Munich, Ousmane Dembele gọi chức vô địch Champions League của PSG là “thành tựu tuyệt vời và đầy tự hào”. Đội bóng thành Paris không chỉ lần đầu giành cúp bạc danh giá mà còn làm điều đó theo cách rất thuyết phục – đánh bại Inter Milan với tỷ số đậm 5-0.
Dembele nhấn mạnh, đây không phải là chiến thắng dễ dàng. PSG đã trải qua một hành trình đầy chông gai, từ những trận đấu mở màn nhiều khó khăn cho đến khi dần lấy lại phong độ và sự tự tin. Họ lần lượt vượt qua Liverpool, Aston Villa và Arsenal, những đối thủ khó nhằn, để tiến vào chung kết với khí thế hừng hực.
Dembele đặc biệt nhấn mạnh vai trò của HLV Luis Enrique trong sự thay đổi của PSG. Theo anh, nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã tạo ra một tập thể gắn kết, giàu tính cạnh tranh và khát khao chiến thắng.
“HLV đã thay đổi rất nhiều thứ. Ông ấy đưa vào sự cạnh tranh nội bộ, buộc tất cả phải cống hiến 100%. Nếu không cố gắng, bạn sẽ bị thay thế. Chính điều đó đã giúp chúng tôi mạnh mẽ hơn qua từng trận đấu,” Dembele chia sẻ.
Chiến thuật cũng được điều chỉnh hợp lý hơn ở giai đoạn cuối mùa giải, giúp PSG tận dụng tốt hơn các cơ hội và thi đấu hiệu quả hơn trong những trận cầu quan trọng.
Không chỉ thăng hoa về chuyên môn, Dembele còn cho thấy sự trưởng thành rõ nét trong vai trò thủ lĩnh. Anh tiết lộ đã có nhiều trao đổi với HLV Enrique ngay từ đầu mùa và tự đặt mục tiêu cá nhân: ghi nhiều bàn hơn, góp phần tạo ảnh hưởng trong lối chơi tập thể.
“Tôi không còn trẻ nữa, nên phải có trách nhiệm. Tôi muốn làm gương cho các cầu thủ trẻ, sẵn sàng lùi về phòng ngự, tranh chấp để giành lại bóng. Ở trận chung kết, tôi đã gây sức ép lên thủ môn Sommer, và điều đó mang lại hiệu quả,” Dembele kể lại.
Chức vô địch Champions League lần đầu tiên trong lịch sử PSG không chỉ là phần thưởng cho một mùa giải xuất sắc, mà còn là minh chứng cho sự thay đổi về tinh thần, kỷ luật và niềm tin trong nội bộ đội bóng.
Dembele khẳng định: “Chúng tôi đã cho thấy PSG thực sự mạnh mẽ như thế nào. Đây là một chiến thắng đặc biệt, xứng đáng được ăn mừng – tất nhiên là một cách văn minh, không gây rối ở Paris.”