Gia nhập Chelsea vào cuối mùa giải vừa qua từ Sporting CP, Dario Essugo không quên nhắc tới HLV Ruben Amorim – người thầy cũ nay đã chuyển sang dẫn dắt Manchester United – với sự kính trọng đặc biệt.
“Ông ấy đưa tôi lên đội một và giúp tôi hiểu rõ hơn về trận đấu, góp phần đưa tôi đến đẳng cấp ngày hôm nay. Tôi thực sự biết ơn. Ông là người luôn đòi hỏi rất cao, luôn muốn chiến thắng. Tôi chỉ tập một buổi với đội một, nhưng HLV Amorim đã để mắt và gọi tôi ra sân thi đấu”, Essugo chia sẻ.
Tiền vệ 19 tuổi cũng tiết lộ cơ hội đến với anh bất ngờ trong thời điểm dịch Covid-19 khiến nhiều giải đấu tạm ngưng: “Khi đó tôi không nghĩ mình sẽ được chơi. Chúng tôi có những cái tên lớn như Manuel Ugarte, João Palhinha và giờ là Morten Hjulmand. Họ đều là những cầu thủ đẳng cấp, và tôi đã học được rất nhiều từ họ”.
Với việc chuyển tới Chelsea – đội bóng giàu tham vọng tại Premier League – Essugo không giấu được niềm vui: “Chelsea đã nhiều lần hỗ trợ gia đình tôi. Khi bố tôi nói Chelsea muốn có tôi, tôi không thể từ chối. Đây là cơ hội lớn trong đời tôi”.
Dưới sự dẫn dắt của tân HLV Enzo Maresca, tiền vệ trẻ đang nỗ lực thích nghi với môi trường mới và học hỏi từng ngày từ các đồng đội: “Enzo có phong cách khác biệt như mọi HLV khác, nhưng tôi luôn cố gắng nắm bắt điều ông ấy muốn. Tôi học hỏi nhiều từ Romeo Lavia – cậu ấy chơi bóng rất điềm tĩnh”.
“Đây là đẳng cấp hoàn toàn khác biệt. Ở Las Palmas hay Sporting, tôi từng thi đấu cùng những cầu thủ giỏi, nhưng tại Chelsea, cảm giác thật tuyệt vời. Tôi đang ở nơi mà mọi cầu thủ trẻ đều mơ ước đặt chân đến”, Essugo nói thêm.
Với tài năng và sự cầu tiến, Dario Essugo hứa hẹn là một cái tên đáng theo dõi trong hành trình xây dựng thế hệ mới tại sân Stamford Bridge.