Sau chiến thắng trước đội tuyển Hong Kong hôm thứ Sáu, HLV Ruben Amorim đã tiết lộ rằng ông sẽ ở lại Manchester trong những tuần tới để theo sát kế hoạch chuyển nhượng và chuẩn bị cho mùa giải mới của Manchester United.
“Dù không có mặt ở Carrington, tôi vẫn có thể làm việc. Tôi sẽ ở lại Manchester một thời gian, phần vì muốn con tôi tiếp tục học tiếng Anh ở đây,” Amorim chia sẻ. “Tôi không thể ngắt kết nối hoàn toàn lúc này. Tôi cần giải quyết vài việc trước khi có thể nghỉ ngơi. Rất khó để rời khỏi công việc vào lúc này, nhưng tôi sẽ cố gắng nghỉ một chút.”
Dù thừa nhận ngân sách chuyển nhượng mùa hè năm nay của MU còn hạn chế, Amorim cho biết ông và ban lãnh đạo đã có kế hoạch cụ thể để nâng cấp đội hình: “Chúng tôi đã vạch ra bức tranh rõ ràng cho mùa giải tới. Tất nhiên, không thể làm tất cả chỉ trong một mùa hè, nhưng chúng tôi biết mình muốn gì và đang nỗ lực để đạt được điều đó.”
Không chỉ dừng lại ở việc tái cấu trúc đội hình, Amorim cũng gửi thông điệp cứng rắn đến các cầu thủ về yêu cầu thể lực trong kỳ tập huấn bắt đầu vào tháng 7.
“Tôi từng là cầu thủ, tôi hiểu việc muốn nghỉ ngơi. Nhưng các cầu thủ cần hiểu rằng mùa giải tới sẽ rất quan trọng với tất cả mọi người,” ông nói.
Theo Amorim, thể trạng, đặc biệt là cân nặng và tỷ lệ cơ thể, sẽ được theo dõi sát sao. “Chúng tôi đã có buổi họp kỹ thuật, và cầu thủ biết rõ các chỉ số phải đạt được. Không còn chỗ cho sự lười biếng. Mỗi tuần tập huấn là cơ hội để cải thiện. Nếu không sẵn sàng, sẽ không có cơ hội ra sân.”
Ông nhấn mạnh: “Tôi đã nhắc đi nhắc lại mỗi tuần – mùa giải tới là bước ngoặt lớn với tất cả. Ai không cải thiện, sẽ bị bỏ lại phía sau.”
Dưới thời Ruben Amorim, Manchester United đang bước vào giai đoạn thay đổi quyết liệt, từ định hướng chuyển nhượng đến yêu cầu thể lực cầu thủ. Thông điệp từ ông rất rõ ràng: mùa tới, Quỷ đỏ phải khác.