Manchester United vừa nhận thất bại thứ 18 tại Ngoại hạng Anh mùa giải này khi để thua 0-1 trước Chelsea, với bàn duy nhất được ghi bởi Marc Cucurella trong hiệp hai. Trận thua khiến "Quỷ đỏ" rơi xuống vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng, chỉ còn 38 điểm sau 37 vòng đấu – một thành tích đáng quên đối với đội bóng từng là thế lực hàng đầu nước Anh.
Phát biểu sau trận đấu, HLV Ruben Amorim không né tránh thực tế. Ông thẳng thắn thừa nhận đội bóng đang trong giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng: “Chúng tôi hoàn toàn nhận thức được tình hình hiện tại. Đó là điều đã được bàn tới nhiều lần và rõ ràng sẽ không thể thay đổi gì ở mùa này nữa.”
Tuy vậy, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha kêu gọi các học trò gác lại thất bại để hướng về phía trước, đặc biệt là trận chung kết Europa League với đối thủ cũng đang sa sút là Tottenham. “Điều tốt nhất lúc này là tập trung chuẩn bị cho trận chung kết, cố gắng giành một danh hiệu và sau đó hướng tới mùa giải mới với một tinh thần khác.”
Dù vị trí hiện tại ở Ngoại hạng Anh là một nỗi thất vọng, Man United vẫn còn cơ hội giành vé dự Champions League mùa sau nếu lên ngôi tại Europa League. Nhưng rõ ràng, để đạt được mục tiêu đó, Ruben Amorim cùng các học trò sẽ phải vượt qua chính sự bất ổn đang bủa vây cả phong độ lẫn tinh thần đội bóng.