Ngôi sao tiền vệ Declan Rice đã ghi hai bàn thắng từ những pha đá phạt trực tiếp ngoạn mục trong trận lượt đi, một thành tích khiến cả những huyền thoại như David Beckham, Steven Gerrard, và Frank Lampard cũng phải gửi lời chúc mừng đến anh.
Tháng Tư vừa qua, tại sân Emirates, Rice đã ghi dấu ấn không thể nào quên trước "Kền kền trắng" bằng hai cú sút phạt làm tung lưới đối phương. Đây thực sự là một đóng góp phi thường của một cá nhân trong trận đại chiến được mong chờ bậc nhất này. Thành tích bất ngờ đã khiến giới mộ điệu phải nhìn nhận lại, bởi kỹ năng đá phạt đã trở thành một mũi nhọn mới được bổ sung vào bộ sưu tập năng lực của tiền vệ này. Rice vốn đã nhanh chóng trở thành một trong những tiền vệ trung tâm toàn diện và được kính trọng nhất, cả trong màu áo Arsenal lẫn đội tuyển quốc gia Anh.
Trong một buổi phỏng vấn độc quyền với Alex và Dan của TNT Sports thuộc chuỗi chương trình Connected, Rice thừa nhận rằng anh khá bất ngờ khi trở thành "người hùng" trong các tình huống bóng chết. "Thật điên rồ, bởi tôi không đến Arsenal với mục tiêu trở thành người thực hiện các pha đá phạt. Nhưng đó là điều mà huấn luyện viên trưởng và huấn luyện viên các tình huống cố định nhìn thấy ở tôi," Rice chia sẻ trước thềm trận đấu Champions League của Arsenal với Olympiacos. "Tôi cảm thấy họ tin tưởng vào khả năng đá phạt của tôi hơn cả chính bản thân tôi. Càng ngày tôi càng thực hiện chúng nhiều hơn và tự tin hơn, tôi nhận ra mình có thể đáp ứng được kỳ vọng của họ."
Rice cho biết, sự ổn định trong những đường chuyền và cú sút của anh là yếu tố quan trọng. "Tôi đã duy trì sự nhất quán với các pha xử lý của mình, và rõ ràng, khi chúng tôi ghi được nhiều bàn thắng từ đó, nó tạo ra tiếng vang lớn," anh nói. "Tôi rất vui vì mình đã có được các pha kiến tạo, bởi cảm giác được giúp đỡ đồng đội, giúp đội bóng giành chiến thắng, thực sự rất đặc biệt."
Những bàn thắng vào lưới Real Madrid đã được phát đi phát lại nhiều lần trên truyền hình và thu hút hàng triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội. Chúng cũng lọt vào mắt xanh của một số chân sút phạt hay nhất mọi thời đại. Rice tiết lộ: "Tôi nghĩ [David] Beckham đã nhắn tin cho tôi, nhưng lúc đó tôi nhận được quá nhiều tin nhắn. Các huyền thoại cũ của đội tuyển Anh, tất cả họ, như Frank Lampard, [Steven] Gerrard, rất nhiều người đã liên hệ."
Trong phần mở rộng của cuộc phỏng vấn, Rice cũng chia sẻ về cách các cầu thủ trẻ như Max Dowman được tạo điều kiện thoải mái trong phòng thay đồ, về sự phi thường của việc một cầu thủ vẫn còn đang đi học có thể thi đấu tại Premier League, cũng như tầm quan trọng của việc cởi mở nói về sức khỏe tinh thần. "Rõ ràng, Max mới chỉ 15 tuổi, chuẩn bị bước sang tuổi 16 vào tháng 12," Rice chia sẻ. "Tôi chưa bao giờ thấy một cầu thủ 15 tuổi nào lại thoải mái đến vậy khi ở cùng đội một, thật sự đáng kinh ngạc. Họ thực sự vẫn chỉ là những đứa trẻ."
Anh hồi tưởng về chính mình ở tuổi 15: "Ngay cả tôi, khi 15 tuổi, bước vào phòng thay đồ đội một của West Ham, tôi sẽ không thể tự tin như cậu ấy. Tôi sẽ chỉ im lặng ở một góc. Trừ khi có ai đó nói chuyện, tôi sẽ không mở lời. Trong khi đó, tôi cảm thấy bây giờ, đặc biệt là Max, cậu ấy rất tự tin vào bản thân và khả năng của mình." Rice nhấn mạnh: "Mạng lưới hỗ trợ ở đây thật tuyệt vời, và tôi đã chứng kiến cách học viện làm việc, điều đó thật phi thường."