Cristiano Ronaldo vừa có hành động đầy nghĩa tình khi rút ngắn kỳ nghỉ tại Mallorca, Tây Ban Nha, sau khi hay tin dữ về người đồng đội Diogo Jota.
Ngay khi nhận được tin Jota qua đời, Ronaldo lập tức trở về khách sạn nơi anh đang lưu trú cùng gia đình. Anh yêu cầu các trợ lý chuẩn bị chuyên cơ riêng để có thể rời Mallorca sớm nhất, kịp về dự lễ tang người đồng đội xấu số.
Không chỉ dừng lại ở việc tự mình trở về, siêu sao người Bồ Đào Nha còn yêu cầu trợ lý cử người túc trực bên gia đình Jota, nhằm hỗ trợ tối đa cho công tác tổ chức tang lễ cũng như lo liệu hậu sự.
Đặc biệt, theo nguồn tin thân cận, Ronaldo đã bàn bạc với vợ của Jota để lên kế hoạch hỗ trợ tài chính nuôi dưỡng con của Jota cho đến năm 18 tuổi, như một cách thay người đồng đội lo cho tương lai gia đình.
Hành động của CR7 đã khiến không ít người xúc động. Bất chấp những ý kiến trái chiều về anh trong suốt sự nghiệp, không thể phủ nhận rằng cách Ronaldo đối xử với người thân, bạn bè và đồng nghiệp luôn cho thấy tấm lòng đáng trân trọng và là điều nhiều người có thể học hỏi.