Cristiano Ronaldo, đội trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha, vừa có những chia sẻ đầy xúc động sau khi nhận tin dữ về cái chết của đồng đội Diogo Jota và em trai Andre Silva.
Diogo Jota, tiền đạo của Liverpool, và em trai Andre Silva, cầu thủ thuộc biên chế FC Penafiel, đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe nghiêm trọng xảy ra tối 2/7 tại Tây Ban Nha.
Trên trang cá nhân, Ronaldo bày tỏ sự bàng hoàng:
“Mọi chuyện thật vô nghĩa. Mới đây thôi, chúng tôi còn cùng nhau tập trung đội tuyển, mới đây thôi, cậu vừa tổ chức đám cưới.”
Siêu sao đang thi đấu cho Al-Nassr tiếp tục gửi lời chia buồn sâu sắc:
“Tôi xin gửi lời chia buồn chân thành tới gia đình, vợ và các con của cậu. Mong họ có đủ sức mạnh để vượt qua nỗi đau khủng khiếp này. Tôi tin rằng cậu sẽ luôn dõi theo họ. Yên nghỉ nhé, Diogo và Andre. Tất cả chúng tôi sẽ nhớ các cậu.”
Tin tức về cái chết của Jota đã gây chấn động không chỉ ở Bồ Đào Nha mà còn trong cộng đồng bóng đá quốc tế. Jota được coi là một trong những trụ cột quan trọng của đội tuyển Bồ Đào Nha trong những năm gần đây, đồng thời có vai trò lớn trong thành công của Liverpool tại Premier League.
Vụ tai nạn thương tâm đã để lại nỗi mất mát to lớn cho gia đình, đồng đội cũng như người hâm mộ, khi hai anh em cầu thủ ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ và sự nghiệp vẫn đang ở thời kỳ đỉnh cao.