Trong một chia sẻ mới đây, Georgina Rodriguez – bạn gái của siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo – đã hé lộ những góc nhìn ít ai biết về cách nam cầu thủ nuôi dạy con trai lớn, Cristiano Jr.
Theo Georgina, hình ảnh Ronaldo nghiêm khắc, khắt khe với kỷ luật không hoàn toàn đúng khi nói về vai trò làm cha.
“Tôi thấy nhiều người cứ bảo Ronaldo ép con trai sống kỷ luật như mình, không được ăn vặt, không uống nước ngọt, không chơi đêm. Nhưng sự thật thì… không hề như vậy,” Georgina chia sẻ.
Cô cho biết, từ khi Cristiano Jr. bước sang tuổi 13, Ronaldo không còn cấm đoán hay giới hạn con trai bất kỳ điều gì. Trái lại, siêu sao người Bồ Đào Nha chọn cách tôn trọng sự tự lập và quyền quyết định của con.
Một chi tiết xúc động mà Georgina kể lại, chính là việc Ronaldo tự tay chọn mua chiếc điện thoại đầu tiên làm quà sinh nhật cho con trai. Đó không chỉ là món quà vật chất, mà còn là thông điệp về niềm tin mà anh dành cho Jr.
“Ronaldo không ép con theo khuôn mẫu của mình. Anh ấy chỉ làm gương – một hình mẫu sống động đến mức… Junior tự giác làm theo,” Georgina cho biết.
Dù không còn bị ép buộc, Cristiano Jr. vẫn duy trì thói quen dậy sớm tập luyện, ăn uống lành mạnh và sống có kỷ luật – những điều mà cậu bé tự nguyện làm, dường như để nói với cha rằng:
“Con hiểu rồi, và con muốn giống như cha.”
Georgina còn tiết lộ lời nhắn Ronaldo từng nói với con trai trong dịp sinh nhật thứ 13, câu nói được cho là đã ghi dấu sâu sắc trong tâm trí Cristiano Jr.:
“Từ giờ, cha sẽ không cấm con điều gì nữa. Nhưng con phải chọn xem mình muốn trở thành ai.”
Và như Georgina chia sẻ, Cristiano Jr. đã tự mình đưa ra lựa chọn – đi theo hình mẫu mà cha cậu đã tạo dựng, không phải vì ép buộc, mà vì tự hào và ngưỡng mộ.