Ngày 3/7 (giờ địa phương), trang chủ Liverpool đăng tải thông báo đầy tiếc thương về cái chết của Diogo Jota, tiền đạo người Bồ Đào Nha.
“Liverpool vô cùng đau buồn trước tin dữ về sự ra đi của Diogo Jota. CLB đã được xác nhận rằng Jota cùng em trai Andre đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn giao thông ở Tây Ban Nha,” phía CLB chia sẻ.
Liverpool cho biết sẽ không bình luận thêm vào thời điểm này và mong cộng đồng tôn trọng quyền riêng tư của gia đình, bạn bè và đồng đội của Jota.
Theo Marca, vụ tai nạn xảy ra trên đoạn đường gần Sanabria, tỉnh Zamora, Tây Bắc Tây Ban Nha. Chiếc xe chở Jota và em trai Andre Silva bất ngờ mất lái, lao ra khỏi đường và bốc cháy dữ dội. Khi lực lượng cứu hộ đến nơi, cả hai đã không còn cơ hội sống sót.
Jota, sinh năm 1996, gia nhập Liverpool vào năm 2020 từ Wolverhampton với mức phí 44,7 triệu euro. Anh để lại dấu ấn sâu đậm tại Anfield, ghi 65 bàn thắng và có 26 pha kiến tạo sau 182 lần ra sân trên mọi đấu trường.
Tiền đạo người Bồ Đào Nha cũng góp công lớn vào những thành tích gần đây của “The Kop”, đặc biệt là chức vô địch Premier League mùa 2024/25, danh hiệu đầu tiên của CLB sau thời HLV Jurgen Klopp, cũng như cú đúp FA Cup và League Cup mùa 2021/22.
Sự ra đi đột ngột của Jota để lại khoảng trống lớn, không chỉ trong đội hình Liverpool, mà còn trong trái tim người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới.