Tối 21/5, trên sân Chang Arena (Thái Lan), trận chung kết lượt về Cúp C1 Đông Nam Á giữa Buriram United và Công an Hà Nội đã diễn ra trong bầu không khí căng thẳng, kịch tính đến nghẹt thở.
CLB Công an Hà Nội khởi đầu như mơ khi Quang Vinh mở tỷ số từ cú đánh gót đẳng cấp của Quang Hải ở phút 15. Đến phút 39, Leo Artur nhân đôi cách biệt sau pha sút 11m lạnh lùng, nâng tổng tỷ số hai lượt trận lên 4-2 nghiêng về đại diện Việt Nam.
Thế nhưng, khi mọi thứ tưởng như đã nằm trong tay, bi kịch bắt đầu lộ diện. Phút 83, Zulj ghi bàn rút ngắn tỷ số, trước khi Crispim sút phạt đẳng cấp gỡ hòa 4-4 ở phút bù giờ cuối cùng, kéo trận đấu vào hiệp phụ.
Bi kịch tiếp tục khi ở hiệp phụ, Tuấn Dương để bóng chạm tay trong vòng cấm và Bissoli không bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 3-2 cho Buriram. Dù Alan lập công ở phút 118, gỡ hòa 3-3 (tổng tỷ số 5-5), trận đấu vẫn phải phân định thắng thua bằng loạt luân lưu.
Ở loạt “đấu súng” đầy áp lực, Quang Hải và Alan thực hiện thành công, nhưng Việt Anh lại không thể vượt qua thủ môn đối phương ở lượt sút quyết định. Chung cuộc, Buriram thắng 3-2 trong loạt luân lưu và lên ngôi vô địch.
Dẫu thất bại, thầy trò HLV Flavio không khiến người hâm mộ thất vọng. Họ đã chơi một trận để đời, chiến đấu đến tận cùng với tinh thần quả cảm. Nhưng định mệnh trên chấm 11m đã gọi tên đội chủ nhà.