Một chương quan trọng trong hành trình huấn luyện của Xabi Alonso tại Bayer Leverkusen đang khép lại. Theo nguồn tin từ AS và Kicker, huấn luyện viên người Tây Ban Nha sẽ rời đội bóng nước Đức sau mùa giải năm nay để trở lại Real Madrid – nơi từng ghi dấu ấn trong sự nghiệp cầu thủ của ông.
Leverkusen không gây khó dễ cho Alonso, đúng như cam kết trước đó: nếu có lời mời từ một ông lớn như Real Madrid, họ sẽ không cản bước ông ra đi. Được biết, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẽ chi khoảng 2–3 triệu euro như một khoản phí tượng trưng để giải phóng hợp đồng, vốn còn thời hạn tới năm 2026.
Việc Leverkusen để Alonso ra đi dễ dàng không chỉ là giữ lời hứa, mà còn thể hiện sự tôn trọng dành cho người đã đưa họ đến thành công vang dội. Chỉ trong vài mùa giải, Alonso đã giúp đội bóng này vươn lên tầm cao mới, trở thành một trong những thế lực đáng gờm tại Bundesliga và châu Âu.
Trở lại Bernabeu lần này, Alonso không còn là một tiền vệ trầm tĩnh giữa sân mà là người thuyền trưởng được kỳ vọng sẽ mở ra kỷ nguyên mới cho Real Madrid. Trong quá khứ, ông từng gắn bó với đội bóng áo trắng giai đoạn 2009–2014, giành được cả danh hiệu La Liga lẫn Champions League.
Việc Real Madrid xúc tiến sớm thương vụ Alonso cũng là dấu hiệu cho thấy họ đã sẵn sàng khép lại nhiệm kỳ của Carlo Ancelotti sau mùa giải 2024/25. Nhiều khả năng, nhà cầm quân người Italy sẽ chuyển sang dẫn dắt đội tuyển Brazil – điều đã được đồn đoán từ lâu.
Nếu mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch, Xabi Alonso sẽ chính thức nắm quyền tại Real Madrid ngay trong mùa hè và dẫn dắt đội bóng tại FIFA Club World Cup 2025 tổ chức vào tháng 6 tới. Sự trở lại của ông tại Bernabeu không chỉ là một cuộc hội ngộ cảm xúc, mà còn là lời hứa hẹn cho một chương sử mới đầy tham vọng cùng “Los Blancos”.