Trong buổi họp báo trước trận đấu gặp Celta Vigo cuối tuần này, HLV Carlo Ancelotti đã khiến nhiều người bất ngờ khi từ chối đảm bảo rằng ông sẽ tiếp tục dẫn dắt Real Madrid tại FIFA Club World Cup mùa hè năm nay.
Khi được hỏi về kế hoạch tương lai, vị thuyền trưởng người Ý thẳng thắn chia sẻ: "Tôi có thể làm rõ rằng tôi có rất nhiều tình cảm với CLB này, với các cầu thủ và người hâm mộ. Nhưng tôi sẽ chỉ nói về tương lai của mình vào ngày 25/5."
Ancelotti nhấn mạnh thêm rằng mọi chuyện vẫn chưa ngã ngũ: "Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra, nhưng dù thế nào đi nữa, đó cũng sẽ là một lời chia tay tuyệt vời. Trong suốt sáu năm qua, tôi chưa từng mâu thuẫn gì với CLB và tôi cũng sẽ không để điều đó xảy ra trong ngày cuối cùng – mà tôi cũng chưa biết đó là ngày nào. Có thể là 25/5... hoặc là năm 2026."
Khi được hỏi liệu mùa giải năm nay có mang lại những khó khăn đặc biệt về mặt cá nhân không, Ancelotti trả lời: "Về cá nhân thì không, nhưng về mặt chuyên môn thì đúng là phức tạp hơn nhiều so với bình thường. Chúng tôi đến từ một mùa giải gần như hoàn hảo, và năm nay gặp khá nhiều thử thách. Nhưng vẫn còn 5 trận đấu nữa và mọi thứ đều có thể xảy ra."
Ông cũng khẳng định tinh thần chiến đấu của toàn đội: "Điều duy nhất không thể xảy ra là chúng tôi bỏ cuộc. Chúng tôi phải giành chiến thắng cả 5 trận còn lại và dốc toàn lực. Nếu chiến thắng, mùa giải này hoàn toàn có thể trở nên tuyệt vời."
Việc Ancelotti chưa cam kết tương lai khiến giới truyền thông tiếp tục đồn đoán liệu ông có tiếp tục ở lại Bernabéu sau mùa giải này, đặc biệt khi trước đó ông từng được nhắm đến cho chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển Brazil.