Hy vọng về việc Carlo Ancelotti ngồi vào ghế nóng đội tuyển Brazil đang trở nên mong manh, khi quá trình đàm phán giữa đôi bên rơi vào trạng thái bế tắc. Dù đôi lúc tưởng như mọi thứ đã gần hoàn tất, thì những khúc mắc mới lại xuất hiện, khiến viễn cảnh HLV lão luyện người Italy dẫn dắt “Selecao” trở nên xa vời hơn bao giờ hết.
Tờ AS cho biết, rào cản hiện tại không còn đơn thuần là thời gian – điều từng được viện dẫn trước đây – mà nằm ở những chi tiết tài chính chưa thể thống nhất. Dù các điều khoản cụ thể không được tiết lộ, giới thạo tin tiết lộ CBF từng sẵn sàng đưa ra mức đãi ngộ chưa từng có cho một HLV đội tuyển quốc gia, với mong muốn chinh phục Ancelotti. Nhưng “Don Carlo”, với cá tính điềm tĩnh và triết lý chọn lựa cẩn trọng, dường như vẫn chưa thực sự bị thuyết phục.
Với Liên đoàn bóng đá Brazil, đây chẳng khác nào cú sốc. Họ đã mất nhiều tháng trời nuôi dưỡng kế hoạch, lên lộ trình và ấp ủ hy vọng đưa Ancelotti – một trong những chiến lược gia danh giá nhất thế giới – về Rio de Janeiro như một sự khởi đầu mới cho bóng đá xứ Samba.
Trong trường hợp đàm phán đổ vỡ, CBF không đứng ngoài cuộc quá lâu. Họ đã có sẵn phương án B: Jorge Jesus – người từng thổi luồng sinh khí mới vào Flamengo và hiện dẫn dắt CLB Al Hilal tại Saudi Arabia. Nếu cần, Brazil có thể có HLV trưởng mới trước khi bước vào loạt trận quốc tế vào tháng 6 tới.
Kế hoạch ban đầu là Ancelotti sẽ có mặt tại Brazil vào ngày 25/5 để công bố danh sách triệu tập cho các trận gặp Paraguay và Ecuador. Nhưng với diễn biến hiện tại, câu hỏi lớn nhất đang lơ lửng: ai sẽ là người dẫn dắt Brazil trong hành trình hướng đến World Cup tiếp theo?
Trong lúc đó, ở Tây Ban Nha, báo chí khẳng định Ancelotti sẽ chia tay Real Madrid vào cuối mùa, và Xabi Alonso – học trò cũ của ông – sẽ là người kế nhiệm tại Bernabéu. Nếu thật sự rời Real, nhưng không đến Brazil, tương lai của "Don Carlo" vẫn là một ẩn số khiến cả làng túc cầu tò mò.