Trận chung kết Conference League khởi đầu như mơ với Real Betis. Phút thứ 9, Abde Ezzalzouli tận dụng đường chọc khe tinh tế của Isco để xé lưới Chelsea, mang về lợi thế sớm. Đội bóng xứ Andalusia chơi đầy hứng khởi, liên tục đe dọa khung thành đối phương bằng các pha dứt điểm của Bartra và Cardoso. Nhưng rồi mọi thứ dừng lại ở chữ “suýt”.
Bước ngoặt trận đấu đến từ hiệp hai. Chelsea, sau 45 phút đầu thi đấu rời rạc, đã lột xác với sự xuất hiện của đội trưởng Reece James. Từ phút 65 trở đi, thế trận hoàn toàn thuộc về đại diện nước Anh. Enzo Fernandez đánh đầu gỡ hòa từ đường chuyền của Palmer, trước khi chính Palmer kiến tạo tiếp cho Jackson nâng tỷ số lên 2-1 chỉ sau 5 phút.
Betis đánh mất tinh thần. Chelsea tận dụng sự chao đảo đó để giáng đòn kết liễu. Sancho và Dewsbury-Hall, hai quân bài chiến lược từ ghế dự bị, phối hợp hoàn hảo để ghi bàn thứ ba. Đến phút bù giờ, Caicedo khép lại chiến thắng ấn tượng bằng pha dứt điểm gọn gàng sau đợt phản công mẫu mực.
Chiến thắng 4-1 không chỉ giúp Chelsea giành danh hiệu châu Âu thứ năm trong lịch sử, mà còn đánh dấu lần thứ năm liên tiếp họ thắng các trận chung kết UEFA – một thống kê đầy tự hào cho đội bóng phía Tây London.
Về phần mình, Betis phải chấp nhận vị trí á quân Conference League. Họ vẫn sẽ góp mặt tại Europa League mùa tới nhờ cán đích top 6 La Liga, nhưng nỗi buồn tại Athens sẽ còn đọng lại lâu dài.
Trên khán đài, Antony – người được Betis mượn từ MU – rơi nước mắt. Cầu thủ người Brazil đã gắn bó chặt chẽ với đội bóng Tây Ban Nha trong nửa cuối mùa giải, nhưng khả năng gắn bó lâu dài là không cao khi MU yêu cầu mức phí chuyển nhượng lên tới 40 triệu euro – vượt quá khả năng chi trả của Betis.