Cristiano Ronaldo một lần nữa chứng minh tầm ảnh hưởng vượt ngoài khuôn khổ sân cỏ khi khiến cả giới chức bóng đá Saudi Arabia phải “đau đầu” với tương lai chưa rõ ràng của anh.
Theo tiết lộ từ chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, siêu sao người Bồ Đào Nha đã từ chối lời mời chuyển sang Al Hilal – CLB có tiềm lực mạnh và đang chuẩn bị tham dự FIFA Club World Cup. Điều này khiến kế hoạch của Quỹ đầu tư công Saudi Arabia bị chệch hướng, khi họ kỳ vọng Ronaldo sẽ góp mặt trong những giải đấu danh giá cùng các đại diện hàng đầu như Al Hilal hoặc Al Ahli.
Hiện hợp đồng của Ronaldo với Al Nassr sẽ đáo hạn vào cuối tháng 6 tới. Nếu tiếp tục gắn bó với đội bóng này – đội chỉ cán đích thứ ba tại Saudi Pro League – CR7 sẽ không được tham dự các sân chơi châu lục như AFC Champions League Elite mùa sau. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Saudi Arabia mất đi một “gương mặt thương hiệu” đáng giá ở đấu trường quốc tế.
Dù vậy, Al Nassr vẫn chưa từ bỏ hi vọng. Giám đốc thể thao Fernando Hierro chia sẻ rằng đội bóng đang tích cực đàm phán để giữ chân Ronaldo. "Mỗi ngày lại có một đội mới được liên hệ với Cristiano, con số đã lên đến 30. Nhưng chúng tôi hy vọng cậu ấy sẽ tiếp tục là một phần của Al Nassr," ông nói.
Kể từ khi Ronaldo đặt chân đến Trung Đông, Al Nassr chỉ mới giành được Arab Cup 2023 và hai lần về nhì tại giải quốc nội. Ở đấu trường châu Á, dấu ấn lớn nhất là tấm vé vào bán kết.
Dù đã 40 tuổi, Ronaldo vẫn là một biểu tượng mà mọi đội bóng thèm muốn – không chỉ bởi kỹ năng trên sân mà còn vì giá trị thương mại và tầm ảnh hưởng toàn cầu. Việc anh lựa chọn đi hay ở không chỉ ảnh hưởng đến sự nghiệp cá nhân, mà còn có thể làm thay đổi cục diện chiến lược thể thao của cả một quốc gia.