Cristiano Ronaldo một lần nữa trở thành tâm điểm khi giới truyền thông rộ lên tin anh sắp rời Al Nassr, đặc biệt sau dòng trạng thái úp mở trên mạng xã hội X sau trận thua 2-3 trước Al-Fateh – kết quả khiến đội bóng chỉ đứng thứ ba chung cuộc tại Saudi Pro League.
Ngôi sao 40 tuổi viết: “Chương này đã khép lại. Câu chuyện? Vẫn đang được viết tiếp. Biết ơn tất cả.”
Phát ngôn này làm dấy lên những đồn đoán về bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp của anh, với các lựa chọn được nhắc đến bao gồm MLS (Mỹ), Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ, Sporting Lisbon hay một đội bóng khác tại Ả Rập Xê Út.
Thậm chí, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino còn gợi ý Ronaldo có thể thi đấu tại Club World Cup cho một CLB khác có suất tham dự giải, như Botafogo – điều càng khiến tin đồn lan rộng.
Tuy nhiên, Giám đốc thể thao của Al Nassr – ông Fernando Hierro – vừa lên tiếng khẳng định đội bóng vẫn đang đàm phán với Ronaldo để gia hạn hợp đồng:
“Chúng tôi vẫn đang thương lượng với Cristiano về bản hợp đồng mới. Hy vọng sẽ tìm được giải pháp để cậu ấy tiếp tục ở lại.”
“Từ đầu, sự có mặt của Ronaldo đã là một dự án mang tính quốc gia. Anh ấy là hiện tượng lớn trong lịch sử bóng đá và đã góp phần giúp giải đấu phát triển.”
Dù RRonaldoonaldo vẫn để ngỏ tương lai, anh từng nhấn mạnh sẽ chỉ tiếp tục gắn bó với Al Nassr nếu đội bóng cho thấy tham vọng vô địch thực sự. Với việc đã ghi 35 bàn sau 41 trận dù không có danh hiệu nào, CR7 vẫn là cái tên được nhiều đội bóng theo đuổi và có thể chọn bến đỗ mới phù hợp hơn để khép lại sự nghiệp đỉnh cao của mình bằng vinh quang.