Chuyển sang Real Betis từ đầu năm 2025 theo dạng cho mượn, Antony đang dần lấy lại phong độ và sự tự tin. Tuy nhiên, đằng sau thành công hiện tại là những tháng ngày khó khăn đến mức anh từng nghĩ đến việc buông xuôi.
Trong cuộc phỏng vấn với TNT Sports Brazil, Antony kể lại:
“Tôi không còn cảm thấy vui khi chơi bóng. Tôi không có động lực, không muốn làm gì cả. Có những ngày tôi chỉ nhốt mình trong phòng, không ăn uống, không đủ sức chơi với con trai.”
Cầu thủ người Brazil cho biết khoảng thời gian khoác áo Manchester United là giai đoạn tồi tệ nhất trong sự nghiệp. Anh không được HLV Ruben Amorim tin tưởng, liên tục bị chỉ trích từ người hâm mộ.
May mắn thay, Antony có gia đình luôn bên cạnh. Người anh trai Emerson đã khuyên anh cố gắng vượt qua và tin rằng mọi chuyện rồi sẽ thay đổi.
“Nếu không có gia đình, tôi không biết mình có thể vượt qua không. Giờ đây, tôi cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết khi được sống lại với đam mê.”
Antony đang là trụ cột tại Real Betis và góp phần đưa đội bóng vào chung kết Conference League cũng như giành vé dự cúp châu Âu mùa tới. Dù tương lai vẫn còn bỏ ngỏ khi trở lại Man Utd, nhưng ít nhất, anh đã vượt qua được quãng thời gian đen tối nhất của mình.