Chỉ vài ngày trước khi mùa giải mới khởi tranh, Ruben Amorim phải đối mặt với lựa chọn then chốt: trao cơ hội cho Andre Onana, thủ môn số một vừa trở lại sau chấn thương gân kheo, hay đặt niềm tin vào Altay Bayindir – người vừa tỏa sáng trong loạt luân lưu trước Fiorentina nhưng chưa chứng tỏ được sự ổn định.
Onana đã vắng mặt suốt giai đoạn tiền mùa giải và lần gần nhất bắt chính là từ cuối tháng 5, trong trận thua Tottenham ở chung kết Europa League. Dù đã trở lại tập luyện và có thể đủ điều kiện ra sân trước Arsenal, việc sử dụng anh ngay lập tức vẫn là một quyết định mạo hiểm. MU thậm chí đang tính tổ chức một trận giao hữu kín để giúp Onana cùng tân binh Benjamin Sesko lấy lại cảm giác thi đấu.
Bayindir, dù vừa có pha cản phá quyết định trước Fiorentina, chỉ mới có bốn lần bắt chính ở Premier League mùa trước, tất cả đều vào giai đoạn cuối khi MU gần như buông giải để tập trung cho Europa League. Thành tích ba thất bại và mười bàn thua khiến người hâm mộ chưa thể yên tâm.
MU từng được liên hệ với những thủ môn tên tuổi như Emiliano Martinez hay Gianluigi Donnarumma, nhưng sau khi chi hơn 210 triệu bảng cho ba tân binh tấn công, ngân sách chuyển nhượng của CLB giờ phụ thuộc vào việc bán bớt cầu thủ. Điều này gần như đảm bảo Onana sẽ tiếp tục là lựa chọn số một của Amorim.
Trong trận giao hữu vừa qua, đối diện khung thành MU lại là David De Gea – cựu thủ môn từng bị loại bỏ dưới thời Erik ten Hag. Anh nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ khán giả Old Trafford và gửi lời chúc đến đội bóng cũ, tin tưởng họ sẽ giành danh hiệu trong mùa giải mới.
Trận gặp Arsenal không chỉ là màn thử sức hàng công mới của MU sau một mùa ghi bàn kém nhất trong hơn nửa thế kỷ, mà còn là bài kiểm tra cho quyết định quan trọng ở vị trí thủ môn. Chỉ một khoảnh khắc cứu thua hoặc một sai lầm duy nhất cũng có thể định hình khởi đầu của kỷ nguyên Amorim tại Old Trafford.