Emiliano Martinez – thủ môn số một của Aston Villa và nhà vô địch World Cup 2022 – hiện đang nằm trong tầm ngắm của các ông lớn Ngoại hạng Anh, trong đó có Man United. Dù chưa có lời đề nghị chính thức được gửi đi, truyền thông cho biết đội chủ sân Old Trafford sẵn sàng chi khoảng 40 triệu bảng để sở hữu chữ ký của thủ thành 32 tuổi.
Tuy nhiên, cựu tiền vệ Chelsea – Emmanuel Petit – cho rằng đội bóng cũ của mình mới là nơi lý tưởng cho Martinez. Theo ông, Chelsea cần tăng cường sự ổn định và bản lĩnh trong khung gỗ, và Martinez hoàn toàn phù hợp với yêu cầu này. Anh là người có kinh nghiệm chinh chiến đỉnh cao và từng góp công lớn trong hành trình vô địch World Cup của đội tuyển Argentina.
Petit cũng thừa nhận từng không đồng tình với một số hành vi ăn mừng gây tranh cãi của Martinez, nhưng ông cho rằng điều đó không làm lu mờ phẩm chất thủ lĩnh và khả năng tạo cảm hứng của thủ môn này trong phòng thay đồ. Anh không chỉ sở hữu phản xạ xuất sắc, mà còn có tinh thần thi đấu máu lửa, sẵn sàng truyền cảm hứng cho đồng đội – điều mà Chelsea đang rất thiếu kể từ sau sự ra đi của các cựu binh giàu kinh nghiệm.
Thêm vào đó, tuổi 32 vẫn được xem là thời điểm sung mãn với các thủ môn. Martinez hoàn toàn có thể thi đấu đỉnh cao thêm nhiều năm nữa. Việc kết hợp anh với HLV Enzo Maresca cùng dàn cầu thủ trẻ hiện tại có thể tạo nên một bộ khung vững chắc cho tham vọng trở lại top đầu của Chelsea.
Dù vậy, Petit cũng bày tỏ sự lo ngại cho Aston Villa nếu mất đi một trong những trụ cột lớn nhất của họ. Việc liên tục chia tay những cầu thủ quan trọng có thể khiến đội bóng này gặp khó trong mùa giải tới.
Câu hỏi đặt ra lúc này là: Chelsea có đủ quyết đoán để nhảy vào cuộc đua trước khi Man United ra tay? Nếu chần chừ, The Blues có thể sẽ để vuột mất một trong những thủ môn giàu kinh nghiệm và đẳng cấp nhất của bóng đá hiện đại.