Mùa giải mới sắp sửa khởi tranh, huấn luyện viên Ruben Amorim không ngần ngại tung ra sân đội hình mạnh nhất của mình để đối đầu với "Quỷ đỏ". Trong khi đó, De Gea lại là tâm điểm của trận đấu, khi anh quay trở lại sân Old Trafford - nơi anh từng thi đấu rất nhiều năm trong màu áo MU. Ngay từ đầu trận, MU thể hiện quyết tâm áp đặt thế trận với những đợt tấn công liên tục, nhưng sự phối hợp chưa thực sự nhuyễn, đặc biệt là tuyến trên.
Bên cánh trái, tân binh Bryan Mbeumo và Amad tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm. Mbeumo cho thấy kỹ năng tạt bóng rất tốt, liên tục thử thách hàng thủ Fiorentina. Tuy nhiên, các đồng đội trong khu vực cấm địa lại chưa tận dụng được những cơ hội mà anh tạo ra. Bất ngờ lớn nhất trong hiệp một lại đến từ phía đội khách. Phút 16, từ pha phạt góc của Fiorentina, hàng phòng ngự MU mắc sai lầm khi để bóng rơi vào chân Sohm, cầu thủ số 16 của Fiorentina thoải mái dứt điểm, mở tỷ số cho đội khách.
Ngay cả khi MU liên tục đẩy cao đội hình và tạo ra sức ép, họ vẫn không thể khoan thủng mảnh lưới De Gea. Thủ thành người Tây Ban Nha liên tiếp có những pha cứu thua ngoạn mục, điển hình là tình huống cản phá cú đánh đầu cận thành của Leny Yoro, một trong những khoảnh khắc đỉnh cao của trận đấu. Đây cũng là lần hiếm hoi mà NHM MU phải chứng kiến một De Gea phiên bản hoàn hảo đứng trong khung gỗ của đội bạn.
Sự bế tắc của hàng công MU được hóa giải phần nào nhờ một tình huống may mắn. Phút 25, Casemiro cùng Yoro tạo ra sức ép mạnh mẽ khiến Robin Gosens của Fiorentina phạm sai lầm nghiêm trọng khi vô tình đưa bóng về lưới nhà, giúp MU quân bình tỷ số 1-1. Bàn gỡ này tiếp thêm tinh thần cho "Quỷ đỏ", giúp họ tiếp tục duy trì thế trận ăn miếng trả miếng với đội khách trong phần còn lại của hiệp một.
Sang hiệp hai, cả hai đội đều thi đấu rất cởi mở. Fiorentina có những pha phối hợp sắc nét và tấn công nhanh, còn MU thể hiện sự đa dạng trong cách chơi với những cú sút từ xa của Matheus Cunha và Harry Maguire. Tuy nhiên, mọi cố gắng của "Quỷ đỏ" đều bị cản phá bởi phong độ xuất sắc của De Gea. Anh không chỉ đọc được tình huống, mà còn phản xạ nhanh nhạy để từ chối hàng loạt cơ hội ngon ăn, đặc biệt trong các pha bóng bóng bổng và đánh đầu.
Phút 80, Mason Mount có pha chuyền bóng thuận lợi cho Cunha thoát xuống đối mặt thủ môn, nhưng cú dứt điểm cận thành của số 10 lại không thể vượt qua sự áp sát và ngăn chặn kịp thời của hậu vệ Fiorentina. Những phút cuối trận, khi cả hai đội đều rất muốn có thêm bàn thắng, De Gea tiếp tục lên tiếng với một pha cứu thua ngoạn mục từ tình huống đánh đầu cận thành của Yoro. Khoảnh khắc ấy khiến khán giả phải trầm trồ vì sự tỉnh táo và khả năng phán đoán của thủ môn người Tây Ban Nha.
Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1, một kết quả công bằng cho cả hai bên trong bối cảnh cả MU và Fiorentina đều đang trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới. Đối với De Gea, màn trình diễn xuất sắc trên sân nhà cũ không chỉ là một lời khẳng định đẳng cấp mà còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ rằng anh vẫn là thủ môn hàng đầu, sẵn sàng góp mặt trong những trận đấu lớn.
Bên cạnh sự tỏa sáng của De Gea, trận giao hữu cũng là dịp để các tân binh như Bryan Mbeumo thể hiện tiềm năng và giúp HLV Ruben Amorim có thêm cơ sở để xây dựng đội hình hoàn chỉnh. Ở chiều ngược lại, MU cần cải thiện sự gắn kết ở tuyến trên, tăng cường khả năng tận dụng cơ hội để hướng đến một mùa giải thành công hơn.
Kết quả này sẽ là bài học quý giá cho cả hai đội trước khi bước vào những trận đấu chính thức. Với MU, họ sẽ tiếp tục hoàn thiện lối chơi và phong độ để chuẩn bị cho cuộc đua khốc liệt tại Premier League. Fiorentina, với sự chắc chắn của De Gea trong khung thành, cũng sẽ tự tin hơn khi bước vào các trận đấu Serie A và các sân chơi châu lục.