Căng thẳng giữa người hâm mộ Athletic Club và tin đồn chuyển nhượng của Nico Williams đã vượt khỏi mạng xã hội, khi một bức tranh tường vẽ chân dung anh cùng anh trai Iñaki Williams và đội trưởng Iker Muniain tại Barakaldo bị bôi xóa. Động thái này diễn ra giữa lúc thông tin về việc Nico tiến gần đến Barcelona lan truyền ngày một dày đặc, đặc biệt sau cuộc gặp giữa người đại diện của anh và giám đốc thể thao Deco.
Athletic Club ngay lập tức đưa ra phản ứng chính thức, nhấn mạnh giá trị cốt lõi của đội bóng là sự tôn trọng và phẩm giá. "Ủng hộ Athletic nghĩa là hành xử với sự tôn trọng. Phẩm giá của CLB chính là phẩm giá của những người tạo nên nó, được thể hiện qua cách họ giữ vững bản sắc mà không bị khiêu khích hay đánh mất phẩm chất," trích tuyên bố từ đội bóng xứ Basque.
CLB khẳng định Nico Williams là một phần không thể tách rời của tập thể, một cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Lezama, được yêu mến trong phòng thay đồ và có sự ủng hộ từ đông đảo người hâm mộ. Những ai phá hoại bức tranh không đại diện cho tinh thần của Athletic, và nếu họ nghĩ mình là thành viên của đại gia đình này thì "họ đã nhầm."
Athletic cũng thông báo đã liên hệ với họa sĩ đường phố Carlos López để khôi phục lại bức tranh tường, nhằm tôn vinh cả ba cầu thủ – trong đó có Nico, người vẫn còn hợp đồng đến năm 2027.
"CLB sẽ luôn bảo vệ lợi ích của mình một cách quyết đoán và kiên định, nhưng không bao giờ đánh mất bản sắc. Athletic là một cộng đồng, một gia đình, một dự án gắn kết bởi niềm tin vào bóng đá sạch và đầy bản sắc. Và chúng tôi sẽ luôn tiến về phía trước, ngẩng cao đầu, cùng những người đang ở lại và cả những người sẽ đến," tuyên bố kết thúc với thông điệp đầy tự hào.