Có những giải đấu được nhớ đến bởi nhà vô địch. Có những kỳ World Cup được nhắc lại nhờ những bàn thắng để đời hoặc những khoảnh khắc thay đổi lịch sử bóng đá. Thế nhưng khi World Cup 2026 chuẩn bị bắt đầu, điều khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất lại không phải đội nào sẽ nâng cúp vào ngày cuối cùng, mà là cảm giác quen thuộc đã theo người hâm mộ suốt hàng chục năm qua có thể đang dần đi đến hồi kết.

Nghe có vẻ hơi cảm tính, nhưng càng nhìn vào cách bóng đá thế giới đang thay đổi, tôi càng có cảm giác World Cup 2026 là một cột mốc đặc biệt. Đây không chỉ là giải đấu lớn nhất lịch sử về số lượng đội tham dự hay phạm vi tổ chức. Nó còn giống như ranh giới giữa hai thời đại, nơi một phiên bản World Cup mà chúng ta từng lớn lên cùng đang dần nhường chỗ cho một phiên bản mới rộng lớn hơn, hiện đại hơn nhưng cũng rất khác biệt.
Chúng ta yêu World Cup vì nó luôn hiếm
Một trong những lý do khiến World Cup trở thành giải đấu đặc biệt nhất hành tinh nằm ở sự chờ đợi. Bốn năm là khoảng thời gian đủ dài để tạo nên cảm giác háo hức mà không giải đấu nào khác có được. Người hâm mộ có thể xem Champions League mỗi năm, Premier League mỗi tuần hay bóng đá gần như mỗi ngày, nhưng World Cup luôn là một điều gì đó rất riêng vì nó xuất hiện quá ít.
Chính sự khan hiếm ấy khiến mọi thứ trở nên có giá trị hơn. Những đứa trẻ theo dõi World Cup năm nay có thể phải đợi đến lúc vào đại học mới được chứng kiến giải đấu tiếp theo. Các cầu thủ hiểu rằng chỉ cần một chấn thương hoặc một thất bại ở vòng loại, họ có thể đánh mất bốn năm trong sự nghiệp quốc tế. Còn với người hâm mộ, mỗi kỳ World Cup luôn mang cảm giác như một cuộc hội ngộ lớn mà cả thế giới cùng chờ đợi.
Đó là thứ cảm xúc rất khó mô tả bằng số liệu. Bạn có thể quên tỷ số của nhiều trận đấu, nhưng vẫn nhớ chính xác mình đã ở đâu khi xem một trận World Cup cách đây mười hoặc hai mươi năm. Đó là sức mạnh mà không nhiều sự kiện thể thao có thể tạo ra.
World Cup đang trở nên lớn hơn bao giờ hết
World Cup 2026 sẽ là giải đấu đầu tiên trong lịch sử có 48 đội tuyển tham dự. Từ góc nhìn phát triển bóng đá toàn cầu, đây là một bước đi hoàn toàn hợp lý khi nhiều quốc gia hơn sẽ có cơ hội xuất hiện trên sân khấu lớn nhất thế giới. Những thị trường bóng đá mới sẽ được chú ý và hàng triệu người hâm mộ sẽ lần đầu tiên được sống trong bầu không khí World Cup cùng đội tuyển quê hương.
Tuy nhiên, bất kỳ sự mở rộng nào cũng đi kèm với những đánh đổi nhất định. Trong nhiều thập kỷ, việc giành vé dự World Cup được xem là một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất của bóng đá quốc tế. Không ít đội tuyển mạnh phải ngồi nhà. Nhiều thế hệ tài năng chưa từng được trải nghiệm World Cup vì sự cạnh tranh quá khốc liệt.
Khi số lượng đội tham dự tăng lên đáng kể, cánh cửa đến World Cup rõ ràng rộng hơn trước rất nhiều. Điều đó tốt cho tính đại diện của giải đấu, nhưng đồng thời cũng làm giảm đi phần nào cảm giác khan hiếm từng tạo nên giá trị đặc biệt của World Cup trong quá khứ. Giống như bất kỳ điều gì trong cuộc sống, thứ càng dễ tiếp cận hơn thì đôi khi cũng bớt đi một phần sức hấp dẫn vốn có.
Một quốc gia chủ nhà hay cả một lục địa chủ nhà?
Khi nhớ về World Cup 2014, người ta nhớ đến những bãi biển Brazil, những tiếng trống samba và những khán đài đầy màu sắc. Khi nhắc tới World Cup 2006, hình ảnh nước Đức ngập tràn cờ hoa và những quảng trường cổ động viên vẫn hiện lên rất rõ. Mỗi kỳ World Cup đều có linh hồn riêng gắn liền với quốc gia đăng cai.

World Cup 2026 lại khác. Đây là lần đầu tiên ba quốc gia cùng tổ chức giải đấu, với các trận đấu trải dài từ Mexico đến Canada rồi sang Mỹ. Về mặt quy mô, đây là một thành tựu đáng kinh ngạc. Nhưng ở góc độ cảm xúc, nó cũng khiến World Cup trở nên phân tán hơn so với những gì người hâm mộ từng quen thuộc.
Thay vì một câu chuyện văn hóa xuyên suốt, người xem sẽ được trải nghiệm nhiều màu sắc khác nhau trong cùng một giải đấu. Điều đó có thể tạo nên sự phong phú, nhưng cũng khiến cảm giác về một “quê hương World Cup” trở nên mờ nhạt hơn. Có lẽ lần đầu tiên trong lịch sử, người hâm mộ sẽ khó trả lời câu hỏi World Cup năm nay thực sự thuộc về quốc gia nào.
Bóng đá không còn là trung tâm duy nhất của thế giới
Có một thay đổi khác ít được nhắc đến nhưng ảnh hưởng rất lớn tới cảm giác World Cup. Đó là việc bóng đá hiện đại xuất hiện ở khắp mọi nơi, mọi thời điểm. Các ngôi sao lớn không còn chỉ xuất hiện khi mùa giải bắt đầu hay trong những trận cầu đỉnh cao. Họ xuất hiện mỗi ngày trên mạng xã hội, trong các chiến dịch quảng cáo, trên YouTube, TikTok và vô số nền tảng khác.
Hai mươi năm trước, người hâm mộ phải đợi World Cup để được nhìn thấy những cuộc đối đầu giữa các siêu sao đến từ nhiều giải đấu khác nhau. Ngày nay, điều đó diễn ra liên tục. Champions League, Club World Cup, Nations League hay hàng loạt giải đấu quốc tế khác khiến lịch bóng đá gần như kín quanh năm.
Chính vì thế, World Cup vẫn rất lớn nhưng không còn mang cảm giác độc nhất như trước. Nó vẫn là đỉnh cao của bóng đá quốc tế, nhưng không còn là sự kiện duy nhất có khả năng khiến cả thế giới dừng lại như những thập kỷ trước.
Một lời chia tay của thế hệ huyền thoại
World Cup 2026 cũng mang ý nghĩa đặc biệt bởi đây nhiều khả năng là lần cuối cùng người hâm mộ được chứng kiến những biểu tượng lớn nhất của bóng đá hiện đại trên sân khấu này. Cristiano Ronaldo đang bước vào những năm cuối sự nghiệp. Lionel Messi cũng vậy. Dù kết quả của họ tại giải đấu lần này ra sao, cảm giác về một chương cuối là điều rất khó tránh khỏi.
Thế hệ của Ronaldo và Messi không chỉ thống trị bóng đá. Họ còn đồng hành cùng tuổi trẻ của hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới. Nhiều người bắt đầu yêu bóng đá vì những cuộc tranh luận về hai siêu sao này. Nhiều người trưởng thành cùng những trận El Clasico, những kỳ Champions League và những kỳ World Cup mà họ góp mặt.
Khi thế hệ ấy khép lại, bóng đá chắc chắn vẫn tiếp tục phát triển. Những ngôi sao mới như Kylian Mbappe, Jude Bellingham hay Lamine Yamal sẽ trở thành trung tâm của thời đại tiếp theo. Nhưng cảm giác chuyển giao vẫn luôn mang theo chút hoài niệm, giống như khi chúng ta nhận ra một phần tuổi trẻ của mình đang dần ở lại phía sau.
Có thể World Cup tương lai sẽ còn lớn hơn
Không ai dám khẳng định World Cup 2030 hay World Cup 2034 sẽ kém hấp dẫn hơn. Công nghệ sẽ phát triển hơn, quy mô có thể tiếp tục mở rộng và lượng người theo dõi có lẽ còn lập những kỷ lục mới. FIFA chắc chắn vẫn sẽ tìm ra nhiều cách để biến World Cup thành sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh.
Tuy nhiên, cảm xúc của người hâm mộ không phải lúc nào cũng đi theo những con số. Đôi khi điều khiến chúng ta nhớ mãi không phải là sự kiện lớn nhất, mà là sự kiện xuất hiện đúng vào thời điểm đặc biệt nhất trong cuộc đời. World Cup luôn là một phần của những ký ức như vậy.
Có lẽ khi tiếng còi khai cuộc World Cup 2026 vang lên, phần lớn chúng ta sẽ quên hết những suy nghĩ này để hòa mình vào những trận đấu, những bàn thắng và những đêm thức trắng quen thuộc. Nhưng ở đâu đó, vẫn tồn tại một cảm giác rất khó gọi tên. Một cảm giác rằng bóng đá thế giới đang bước sang một thời đại mới, còn World Cup 2026 có thể là lần cuối cùng chúng ta được trải nghiệm trọn vẹn cảm giác World Cup theo cách mà nhiều thế hệ người hâm mộ từng biết và từng yêu.