Hãy tưởng tượng: toàn bộ 8,2 tỷ người sống trên hành tinh này, nếu bị “xay nhuyễn” thành một khối thịt mềm, sẽ tạo thành một viên thịt tròn. Nghe rùng rợn? Chính xác, nhưng đó là một tính toán hoàn toàn nghiêm túc (và phần nào hài hước) đến từ một người dùng Reddit có tên kiki2703.
Theo người này, vào năm 2021 – khi dân số thế giới vào khoảng 7,88 tỷ người – nếu lấy trung bình mỗi người nặng 62 kg và mật độ cơ thể người là 985 kg/m³ (tương đương nước), thì bạn sẽ có một “viên thịt người” với đường kính chỉ dưới 1 km.
Điều này có nghĩa là nếu gom toàn bộ nhân loại lại theo kiểu “thịt xay nhuyễn”, bạn sẽ có một khối cầu nặng gần 500 triệu tấn – đủ đặt gọn trong Công viên Trung tâm ở New York, thậm chí còn dư chỗ cho khách du lịch xếp hàng chụp ảnh.
Nhà toán học vui tính này thậm chí còn tạo hình minh họa trên Reddit để giúp mọi người dễ hình dung hơn về viên thịt kỳ dị này.
So với các sinh vật khác trên Trái Đất thì sao? Nếu bạn làm xúc xích từ toàn bộ côn trùng, khối lượng sẽ gấp đôi – khoảng 1 tỷ tấn. Còn nếu bạn muốn có thêm “cá phi lê” cho bữa ăn kỳ lạ này, thì toàn bộ cá vùng biển trung tầng cũng nặng tầm 1 tỷ tấn.
Chưa hết, nếu gom toàn bộ vi khuẩn trên Trái Đất thành một “ly sinh tố khổng lồ”, bạn sẽ có một cốc nặng tới… 70 tỷ tấn – đủ để biến cả Manhattan thành bữa tiệc buffet vi mô.
Tất nhiên, những phép tính này không có mục đích gì ngoài việc khiến ta suy ngẫm: toàn bộ sinh quyển trên hành tinh xanh – từ người, côn trùng, đến vi khuẩn – thực ra nhỏ bé đáng kinh ngạc khi gom lại.
Không chắc đây là chủ đề lý tưởng cho bữa sáng cuối tuần với gia đình. Nhưng với giới tò mò yêu khoa học và toán học, nó lại là một món ăn tinh thần khá thú vị.