
Trên sân cỏ Bangkok chiều 6/12, những cầu thủ trẻ của U22 Lào đã bước vào trận đấu thứ hai với nhiều kỳ vọng khi từng gây khó khăn đáng kể cho U22 Việt Nam ở lượt mở màn. Và kỳ vọng đó bùng lên đầy bất ngờ chỉ sau bốn phút bóng lăn, khi Bounphaeng Xaysombath lập công mở tỷ số cho đội bóng áo đỏ. Khoảnh khắc ấy như một lời khẳng định rằng bóng đá trẻ Lào đang tiến lên theo hướng tích cực, mạnh mẽ và tự tin hơn.
Tuy nhiên, sự hưng phấn ấy không kéo dài đủ lâu để tạo nên một kết quả thuận lợi. U22 Malaysia – đội bóng được đánh giá cao hơn ở bản lĩnh và kinh nghiệm – nhanh chóng lấy lại nhịp độ. Họ gỡ hòa ngay trong hiệp một trước khi phô diễn sức mạnh trong hiệp hai với ba bàn thắng nữa, khép lại trận đấu bằng chiến thắng 4-1 và tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng.

Dù thất bại, U22 Lào vẫn để lại dấu ấn. Họ không co cụm, không ngại pressing và thậm chí có những thời điểm khiến hàng thủ Malaysia chao đảo. Sự tự tin của họ khiến các cầu thủ Malaysia, kể cả đội trưởng, phải nhiều lần quát tháo chỉnh lại đội hình. Nếu may mắn hơn, U22 Lào hoàn toàn có thể có thêm bàn thắng.

Điểm yếu lớn nhất của đội bóng trẻ đến từ quốc gia Đông Nam Á này lại nằm ở tâm lý. Khi bị gỡ hòa và thua ngược, họ nhanh chóng mất nhịp, đánh rơi sự gắn kết và không thể đứng vững trước sức ép dồn dập. Bốn bàn thua là lời nhắc nhở rằng dù kỹ thuật đang cải thiện, sự già dặn trong thi đấu quốc tế vẫn còn là khoảng cách lớn.
Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, những giọt nước mắt đã rơi trên khuôn mặt các cầu thủ trẻ Lào. Hai trận đấu, hai thất bại, họ trở thành đội đầu tiên phải chia tay môn bóng đá nam SEA Games 33. Một kết thúc buồn, nhưng cũng mở ra kỳ vọng rằng hành trình trưởng thành của họ mới chỉ bắt đầu.