Kịch tính của trận Siêu kinh điển giữa Barcelona và Real Madrid vào đêm 11/5 không chỉ đến từ tỷ số nghẹt thở 4-3, mà còn từ một tình huống khiến cả cầu trường sân Lluis Companys dậy sóng – pha bóng gây tranh cãi giữa Ferran Torres và Aurelien Tchouameni ở phút 81.
Trong bối cảnh Barca đang dẫn trước với cách biệt mong manh, Lamine Yamal tung cú sút như búa bổ khiến thủ thành Courtois phải đẩy bóng ra. Ferran Torres ập vào đá bồi, nhưng cú dứt điểm của anh đã chạm tay Tchouameni – người đứng chắn ngay phía trước. Toàn bộ cầu thủ Barcelona lập tức phản ứng dữ dội, yêu cầu một quả phạt đền.
Tuy nhiên, trọng tài chính Alejandro Hernandez vẫn lắc đầu. Theo ông, Tchouameni đã để tay “sát thân người” và tình huống không đủ yếu tố để thổi phạt. Dù sau đó tham khảo VAR, quyết định của ông Hernandez vẫn không thay đổi, điều này khiến các CĐV đội chủ nhà vô cùng phẫn nộ.
Các góc quay chậm lại cho thấy tay của Tchouameni không hoàn toàn khép sát cơ thể và che chắn rõ ràng hướng bóng đi vào khung thành – tình huống có thể dẫn đến bàn thắng. Trên mạng xã hội, hàng loạt bình luận giận dữ được đăng tải. “Đây là một vụ cướp giữa thanh thiên bạch nhật”, một tài khoản bình luận. “VAR dùng để làm gì nếu không xử lý nổi pha bóng như thế?”, một người khác chất vấn. Có CĐV thậm chí tuyên bố “chán nản và không thể chấp nhận được kiểu trọng tài như vậy”.
Dẫu vậy, vẫn có ý kiến bênh vực vị vua áo đen. Một số người cho rằng tay của tiền vệ người Pháp ở vị trí tự nhiên và không có chủ đích cản bóng. Một số bình luận còn cho rằng việc vòng tay sau lưng đã chứng minh anh không cố tình phạm lỗi.
Bỏ qua tranh cãi, Barcelona vẫn kết thúc trận đấu với chiến thắng quan trọng trước đại kình địch, qua đó gần như khép lại cuộc đua vô địch La Liga mùa này. Sau vòng 35, đoàn quân của HLV Hansi Flick tạo khoảng cách 7 điểm với Real Madrid và chỉ cần thêm một chiến thắng nữa để chính thức lên ngôi.