Đang tập trung cùng đội U21 Tây Ban Nha để chuẩn bị cho Vòng chung kết U21 châu Âu, Pablo Torre đã chia sẻ thẳng thắn về khoảng thời gian thi đấu đầy trắc trở ở Barcelona mùa giải vừa qua. Anh cho biết đã có cuộc trò chuyện với HLV Hansi Flick và không ngại nói ra cảm xúc thật của mình.
“Tôi đã nói chuyện với ông ấy. Ông ấy nói rằng rất khó để tôi được thi đấu, điều đó tôi cũng đã biết từ trước. Nhưng khi nghe ông ấy nói, tôi vẫn hy vọng có thể tận dụng từng phút ra sân mà mình có,” Torre kể lại.
Tiền vệ trẻ nhấn mạnh rằng trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp, chấn thương có thể xảy ra bất kỳ lúc nào và cầu thủ trẻ như anh luôn phải sẵn sàng. “Quyết định ở lại Barca là điều tôi đã suy nghĩ kỹ cùng với gia đình và người đại diện,” anh nói.
Trong một cuộc phỏng vấn khác với tờ Sport, Torre tiếp tục bày tỏ sự không hài lòng với cách mà HLV Flick quản lý đội hình: “Tôi không nghĩ mình chơi tệ mỗi khi được ra sân. Tôi tôn trọng các quyết định của HLV, nhưng đôi khi tôi không thể hiểu nổi chúng. Có quá nhiều sự cạnh tranh, tôi hiểu điều đó, nhưng tôi vẫn cho rằng mình xứng đáng được trao nhiều cơ hội hơn.”
“Và tôi cũng đã nói điều đó với ông ấy. Khi tôi được ra sân, tôi đã chơi tốt. Tôi nghĩ mình đáng được thi đấu nhiều hơn.”
Nói về tương lai, Torre cho biết hiện tại anh chỉ muốn tập trung toàn bộ cho giải U21 châu Âu. “Tôi đang rất có động lực, có lẽ là chưa từng có động lực như vậy suốt một thời gian dài. Tôi chỉ muốn sống trọn vẹn với hiện tại, bên các đồng đội và HLV. Hãy chờ xem liệu chúng tôi có thể vô địch giải lần này không,” anh chia sẻ.