Tottenham Hotspur chính thức thông báo chấm dứt hợp đồng với HLV Ange Postecoglou vào thứ Sáu vừa qua. Đây là quyết định gây bất ngờ khi chỉ hơn hai tuần trước, chiến lược gia người Úc còn đang là người hùng sau khi giúp Spurs chấm dứt chuỗi 17 năm không giành được danh hiệu nào.
Ngay sau khi chia tay đội bóng, Postecoglou đã viết một tâm thư đầy cảm xúc, thể hiện niềm tự hào và sự biết ơn sâu sắc. “Khi nhìn lại hành trình làm HLV của Tottenham Hotspur, cảm xúc lớn nhất trong tôi là sự tự hào. Được dẫn dắt một trong những CLB giàu truyền thống của nước Anh là vinh dự lớn trong đời tôi,” ông mở đầu.
Ông nhấn mạnh trận chung kết tại Bilbao – nơi Spurs giành danh hiệu – là đỉnh cao sau hai năm nỗ lực không ngừng: “Đó là kết quả của lòng tin, sự kiên định và làm việc chăm chỉ để biến giấc mơ thành hiện thực, bất chấp những lời nghi ngờ từ bên ngoài.”
Postecoglou cũng gửi gắm niềm tin vào tương lai của đội bóng: “Chúng tôi đã đặt nền móng để CLB không phải chờ thêm 17 năm nữa mới có chiến thắng tiếp theo. Tôi tin tưởng vào tiềm năng phát triển của lứa cầu thủ hiện tại.”
Vị HLV 58 tuổi không quên cảm ơn những người hâm mộ luôn ủng hộ ông: “Tôi biết có những lúc khó khăn, nhưng tôi luôn cảm nhận được tình cảm từ các CĐV, và điều đó là động lực để tôi tiếp tục chiến đấu.”
Cuối tâm thư, ông dành lời tri ân đặc biệt cho các học trò và đội ngũ trợ lý: “Chúng tôi đã cùng nhau viết nên một phần lịch sử của CLB. Các bạn là những huyền thoại thực sự. Chúng ta mãi mãi gắn bó – Audere est Facere (Dám nghĩ, dám làm).”