Alejandro Garnacho đang đứng trước nguy cơ rời Manchester United sau một mùa giải đầy biến động, trong đó có mâu thuẫn với HLV Ruben Amorim. Giữa lúc tương lai của cầu thủ người Argentina đang là chủ đề bàn tán, cựu thủ môn Ben Foster đã lên tiếng với quan điểm rất rõ ràng: MU nên để Garnacho ra đi.
Chia sẻ trên talkSPORT, Foster không ngần ngại chỉ trích lối sống và thái độ của tiền đạo 20 tuổi. “Nếu tôi là HLV, tôi cũng sẽ làm như Amorim. Tôi muốn những cầu thủ đặt tập thể lên hàng đầu – những người chăm chỉ, thật thà và có tinh thần đồng đội. Garnacho không cho tôi cảm giác đó,” Foster nói.
Anh cũng nêu rõ sự đối lập giữa Garnacho và cầu thủ trẻ Brennan Johnson. “Sau trận chung kết Europa League, Johnson trả lời phỏng vấn với mái tóc rối bời, không màng vẻ ngoài, nhưng lời nói của cậu ấy cho thấy một con người đầy trách nhiệm và nỗ lực. Trong khi đó, Garnacho thì khác: cắt tóc mới, nhuộm vàng, chuẩn bị cho trận cuối như thể là buổi trình diễn cá nhân.”
Foster đặc biệt không hài lòng với thái độ của Garnacho sau trận thua. “Khi trận đấu kết thúc, Garnacho ngồi một mình giữa sân, mặt ủ rũ, không đứng lên động viên đồng đội. Điều đó cho thấy sự khác biệt lớn về nhân cách và trách nhiệm.”
Kết luận, Foster nhấn mạnh: “MU cần những người tốt, chăm chỉ và thật lòng vì đội bóng. Garnacho nên được để ra đi để nhường chỗ cho những cầu thủ như thế.”