Tôi là Quỳnh 
Hình ảnh chú ngựa Mã Tiểu Dã – nhân vật hoạt hình đến từ Trung Quốc – đang lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội Việt Nam. Tạo hình bé nhỏ, đôi mắt ngấn lệ nhưng vẫn cắm đầu chạy về phía trước khiến nhân vật này trở thành biểu tượng mới của sự kiên trì, dễ thương và có phần… hơi tủi thân. Dân mạng thích thú vì bên trong dáng vẻ ngộ nghĩnh ấy là câu chuyện mà ai cũng từng trải qua: mệt nhưng vẫn phải cố, áp lực nhưng không được dừng lại.
Tác giả của Mã Tiểu Dã là nghệ sĩ đồ họa Hoàng Tam Thủy. Ngay từ khi ra mắt, chú ngựa này nhanh chóng trở thành “làn gió chữa lành” ở Trung Quốc trước khi lan rộng sang các quốc gia châu Á, đặc biệt là Việt Nam. Không chỉ đáng yêu, Mã Tiểu Dã còn mang theo thông điệp lớn: ước mơ được mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn và vượt qua quãng đường dài đầy thử thách.

Tại Việt Nam, các bài đăng về Mã Tiểu Dã nhận được lượt thích, bình luận và chia sẻ rất cao. Nhiều bạn trẻ tâm sự rằng họ nhìn thấy chính mình trong từng bức tranh, từ những giọt nước mắt nhỏ xíu cho tới từng bước chân mệt nhoài nhưng vẫn không bỏ cuộc.
Một bình luận được nhiều người đồng cảm: “Có những điều không làm được thì mình vẫn phải làm, đôi khi vừa khóc vừa làm cũng là một cách cố gắng. Đường dài không cần phải có roi thúc, chỉ cần biết mình phải tiếp tục.” Một người khác chia sẻ: “Đời có mười chuyện thì hết tám, chín chuyện chẳng theo ý mình. Nhưng nhìn chú ngựa nhỏ này lại thấy bình yên, thấy mình cũng có thể bước tiếp.”
Không ít bạn trẻ xem Mã Tiểu Dã như tấm gương nhắc nhở về nghị lực. Nhiều câu chuyện thật được chia sẻ kèm theo hình ảnh chú ngựa nhỏ: từ những ngày đầu đi làm bỡ ngỡ, khóc vì không biết sử dụng phần mềm; những tối đi làm về mệt nhoài, trời đã tối nhưng vẫn tự nhủ phải tiếp tục; hay cả những kỳ thi đầy áp lực mà nước mắt rơi ngay trên trang giấy.

Một bạn kể: “Khi tập làm thiết kế, tôi vừa khóc vừa mò từng thao tác. Vậy mà khóc xong lại làm được thật, còn được khen có mắt thẩm mỹ.” Một người khác chia sẻ chuyện mình từng bật khóc khi ôn thi đại học, để rồi được bố an ủi bằng câu nói khiến dân mạng tâm đắc: “Đường dài mới biết ngựa hay, khóc xong rồi vẫn phải chạy.”
Hình ảnh chú ngựa Mã Tiểu Dã vì thế không chỉ mang tính giải trí. Nó giống như một lời động viên nho nhỏ dành cho những ai đang bận rộn, mệt mỏi nhưng vẫn không ngừng tiến về phía trước.
Dưới đây là những hình ảnh được yêu thích nhất của chú ngựa Mã Tiểu Dã đang được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi:





