Peng Yuxuan đến từ tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, vừa hoàn thành kỳ thi đại học vào tháng 6. Trong kỳ nghỉ hè, Peng tìm kiếm việc làm thêm qua mạng và bị hấp dẫn bởi lời mời việc nhẹ lương cao. Cậu nhanh chóng liên hệ với một người phụ nữ trên ứng dụng tuyển dụng, người này tự nhận đang tìm kiếm nhân sự livestream.
Sau khi thuyết phục rằng Peng có ngoại hình sáng và có thể kiếm được nhiều tiền, người phụ nữ này chi trả toàn bộ chi phí để cậu bay đến Vân Nam. Từ đó, nam sinh dần rơi vào cái bẫy đã giăng sẵn.
Ngày 1/7, Peng vẫn giữ liên lạc với bạn thân Xiaojia, cập nhật vị trí và hình ảnh sinh hoạt hàng ngày. Nhưng đến ngày 4/7, Peng gửi định vị cuối cùng tại cửa khẩu Meng’a, giáp Myanmar, rồi bặt vô âm tín. Một người lạ sau đó bắt máy điện thoại của cậu, tự nhận đang ở Myanmar. Gia đình Peng lập tức báo cảnh sát.
Theo truyền thông Trung Quốc, Peng đã bị đưa qua hơn 10 địa điểm trước khi bị ép làm việc trong một khu lừa đảo ở Myanmar. Cậu bị cạo đầu và buộc phải học các kịch bản để lừa người khác.
Tuy nhiên, sau vài ngày, ông trùm đứng đầu băng nhóm tiếp cận và bất ngờ ra quyết định thả Peng. Người này nói rằng Peng còn trẻ, vừa thi đại học xong, có tương lai sáng lạn và không nên bị cuốn vào con đường này. Trước khi thả đi, hắn còn dặn cậu phải hiếu thảo với cha mẹ và tập trung học hành.
Peng sau đó được chỉ dẫn tìm đến Quân đội Liên bang Wa, nơi hỗ trợ liên hệ với phía Trung Quốc. Ngày 20/7, tại cửa khẩu Meng’a, Peng cùng 28 người khác được bàn giao cho chính quyền Trung Quốc, bên cạnh 20 nghi phạm bị bắt giữ.
Câu chuyện của Peng nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút hơn 100 triệu lượt xem. Dù được cứu, nhiều người cho rằng cậu chỉ may mắn và không nên đánh giá thấp mức độ nguy hiểm của các băng nhóm lừa đảo.
Miền bắc Myanmar hiện là điểm nóng của các hoạt động tội phạm mạng. Theo Liên Hợp Quốc, trong năm 2023, khoảng 120.000 người đã bị đưa đến các trung tâm lừa đảo, chủ yếu là thanh niên bị dụ dỗ bởi những lời mời hấp dẫn nhưng đầy rủi ro.