Trưởng thành từ lò đào tạo của Man Utd từ năm lên bảy, Rashford có gần hai thập kỷ gắn bó với đội bóng chủ sân Old Trafford. Tuy nhiên, sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện đã đẩy anh ra rìa kế hoạch, buộc phải chuyển đến Aston Villa theo dạng cho mượn vào tháng 1 để tìm lại phong độ.
Chia sẻ với báo giới, ông Laporta cho biết: "Rashford là người rất chân thành. Giấc mơ của cậu ấy là chơi cho Man Utd suốt đời. Cậu ấy sinh ra và lớn lên ở đó, có một cuộc sống đáng chú ý cùng đội bóng. Thật xúc động khi một cầu thủ nói ra điều đó với tất cả sự chân thành."
Tuy nhiên, bước ngoặt xảy đến khi Rashford nhận ra Barca luôn là đội bóng anh thầm ngưỡng mộ. Sau khoảng thời gian thi đấu ấn tượng tại Aston Villa, tiền đạo này đã lấy lại đẳng cấp và chọn Camp Nou là điểm đến tiếp theo để chinh phục Champions League cùng Barcelona và World Cup cùng tuyển Anh.
Laporta nói thêm: "Cậu ấy đến với động lực cực lớn, hòa nhập nhanh với các đồng đội và rất sung sức. Hai năm trước, chính Rashford từng đánh bại chúng tôi ở Europa League, là người tạo ra sự khác biệt. Giờ đây, tôi hạnh phúc khi cậu ấy đã là người của Barca."