Dù được chơi trên sân nhà ở Istanbul, Besiktas nhập cuộc chệch choạc và sớm bị đội bóng đến từ Ukraine dội gáo nước lạnh. Chỉ sau 28 phút, tỷ số đã là 2-0 nghiêng về Shakhtar Donetsk với các pha lập công của Alisson và Eguinaldo. Bàn rút ngắn cách biệt từ chấm phạt đền của tân binh Tammy Abraham ở phút 40 là điểm sáng hiếm hoi trong hiệp một.
Tuy nhiên, sang hiệp hai, hàng thủ Besiktas tiếp tục mắc sai lầm, để Shakhtar ghi thêm hai bàn, nâng tỷ số lên 4-1. Dù có bàn gỡ muộn, đội chủ nhà vẫn phải chấp nhận trận thua nặng nề 2-4, đẩy họ vào thế ngàn cân treo sợi tóc trước trận lượt về.
Trên khán đài sân Tupras, những tiếng la ó vang lên không ngớt. Theo nhật báo Hürriyet, người hâm mộ Besiktas liên tục chỉ trích ban huấn luyện, đặc biệt là HLV Solskjaer. Câu hô “Đây là sự sỉ nhục với người hâm mộ!” xuất hiện từ rất sớm, khi đội bóng bị dẫn hai bàn. Đỉnh điểm của sự phẫn nộ là khi Shakhtar ghi bàn thứ tư, nhiều khán giả đã bỏ về, trong khi số còn lại la ó dữ dội.
Đáng chú ý, một bộ phận CĐV quá khích còn hô vang tên Sergen Yalçın – vị HLV từng đưa Besiktas đến chức vô địch Süper Lig mùa 2020/21 – như một cách so sánh đầy mỉa mai với Solskjaer. Điều này cho thấy lòng tin của khán giả với chiến lược gia người Na Uy đang lung lay dữ dội.
Dù kết thúc mùa giải 2024/25 với nhiều kỳ vọng tích cực, Solskjaer đang đối mặt thử thách nghiêm trọng chỉ sau một trận chính thức đầu mùa. Trận lượt về trên đất Ukraine sẽ là bài kiểm tra bản lĩnh cho nhà cầm quân người Na Uy – không chỉ để cứu vãn hy vọng đi tiếp của Besiktas, mà còn là để giữ lấy niềm tin mong manh từ người hâm mộ đội bóng sọc trắng đen.
Nếu tiếp tục thất bại, làn sóng phản đối Solskjaer chắc chắn sẽ lan rộng, và khả năng ban lãnh đạo Besiktas phải tính đến phương án thay tướng là điều hoàn toàn có thể xảy ra.