Ngay ở lần đầu tiên xuất hiện trên băng ghế chỉ đạo của Leverkusen, HLV Erik ten Hag đã phải nếm trải một thất bại khó nuốt. Đội bóng nước Đức để thua tới 1-5 trước đội trẻ Flamengo trong trận giao hữu diễn ra tại Brazil vào ngày 18/7.
Ten Hag lựa chọn đội hình gần như mạnh nhất hiện có và giữ lại sơ đồ chiến thuật 3-4-2-1 từng mang lại nhiều thành công dưới thời người tiền nhiệm Xabi Alonso. Các cựu binh như Jonas Hofmann hay Victor Boniface được tung vào sân từ đầu với kỳ vọng tạo nên thế trận áp đảo. Tuy nhiên, mọi toan tính nhanh chóng đổ vỡ chỉ sau hai phút khi U20 Flamengo mở tỷ số và dội thêm ba bàn thắng khác ngay trong hiệp một.
Nỗ lực xoay chuyển tình thế của Ten Hag chưa mang lại hiệu quả. Những điều chỉnh sớm như việc thay Flekken và Boniface từ phút 36 cũng không giúp cải thiện được tình hình. Sau giờ nghỉ, Leverkusen tiếp tục nhận thêm một bàn thua nữa. Phải đến phút 60, Ten Hag mới tung toàn bộ đội hình dự bị vào sân, trong đó có các trụ cột như Xhaka, Grimaldo và Schick. Nhưng tất cả những gì họ làm được chỉ là bàn gỡ danh dự do công của cầu thủ trẻ Montrell Culbreath ở phút 71.
Đây là trận đấu đầu tiên của Leverkusen trong giai đoạn giao hữu tiền mùa giải, cũng là lần đầu đội bóng ra sân sau khi chia tay bộ đôi trụ cột Florian Wirtz và Jeremie Frimpong cùng HLV Alonso. Mặc dù đã bổ sung một số cái tên mới như Flekken, Quansah hay Tillman, đội bóng của Ten Hag vẫn còn rất nhiều điều phải cải thiện.
Sau cú sốc trước Flamengo, Leverkusen sẽ tiếp tục hành trình chuẩn bị mùa giải mới với các đối thủ VFL Bochum, Fortuna Sittard, Pisa và đặc biệt là Chelsea. Với HLV Ten Hag, thử thách tại Bundesliga mùa tới chắc chắn sẽ khốc liệt hơn rất nhiều so với những gì ông vừa trải qua tại Brazil.