Dù tương lai của Antony tại châu Âu đang bấp bênh, HLV Erik ten Hag vẫn giữ nguyên sự gắn bó đặc biệt với cầu thủ chạy cánh người Brazil. Trả lời tờ Bild (Đức), nhà cầm quân người Hà Lan chia sẻ: “Tôi đã ký hợp đồng với Antony hai lần. Cậu ấy vẫn như con trai tôi. Hiện Leverkusen không quan tâm tới Antony, nhưng tương lai thì không ai biết trước”.
Antony từng được Ten Hag đưa về Ajax từ Sao Paulo năm 2020 khi mới 20 tuổi. Mức phí chuyển nhượng ban đầu là 17 triệu USD, có thể tăng lên 24 triệu USD tùy thành tích. Dưới bàn tay huấn luyện của Ten Hag, Antony nhanh chóng toả sáng, góp phần giúp Ajax vô địch hai mùa liên tiếp tại Hà Lan và được bầu vào đội hình tiêu biểu giải Eredivisie mùa 2021–2022.
Đến hè 2022, khi sang dẫn dắt Man Utd, Ten Hag một lần nữa chiêu mộ Antony với mức phí kỷ lục 110 triệu USD – biến anh thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử Ajax. Tuy nhiên, thời gian ở Old Trafford không suôn sẻ như kỳ vọng. Sau tháng 12/2023, Antony dần đánh mất vị trí và thường xuyên ngồi dự bị. Tổng cộng anh chỉ ghi 12 bàn sau 96 trận, bị chỉ trích vì phong độ nhạt nhòa.
Hiện tại, Bayer Leverkusen – nơi Ten Hag vừa nhậm chức – đang tìm kiếm một tiền đạo cánh mới. Tuy nhiên, mục tiêu hàng đầu lại là Johan Bakayoko (PSV), không phải Antony hay Garnacho như báo chí từng đồn đoán. Man Utd cũng chưa nhận được lời đề nghị chính thức từ đội bóng Đức.
Về phía Antony, anh vừa trải qua nửa mùa giải khoác áo Real Betis dưới dạng cho mượn. Dù thi đấu tốt hơn, nhưng Betis chỉ muốn tiếp tục mượn thay vì mua đứt. Man Utd được cho là sẵn sàng bán Antony với giá 67 triệu USD, song chưa có đội bóng nào thực sự sẵn lòng chi ra khoản tiền đó.
Dù không còn sát cánh, tình cảm giữa Ten Hag và Antony vẫn còn nguyên. Nhưng trên thị trường chuyển nhượng, tương lai của tiền đạo 25 tuổi lại đang bị bao phủ bởi nhiều dấu hỏi.