Trận giao hữu giữa Barcelona và Vissel Kobe hôm 27/7 không chỉ là dịp để kiểm tra đội hình, mà còn là bước đệm cho một cái tên bừng sáng: Pedro “Dro” Fernandez. 17 tuổi, lần đầu ra sân trong màu áo đội một, và lập tức ghi dấu bằng bàn thắng đẹp mắt. Khoảnh khắc ấy không chỉ khiến CĐV Tây Ban Nha hào hứng, mà còn khiến người hâm mộ Philippines xúc động đến nghẹn ngào.
Mang hai dòng máu Tây Ban Nha – Philippines, Dro đang được xem như “món quà” mà La Masia trao cho tương lai Barca. Phong thái tự tin, khả năng xử lý bóng mềm mại và tư duy chiến thuật chín chắn giúp anh nổi bật ở vai trò tiền vệ công lệch trái. Dù đội hình Barca hiện tại đầy ắp sao số, HLV Hansi Flick vẫn trao cơ hội cho Dro – một tín hiệu cho thấy anh không đơn thuần là “thử nghiệm trẻ”.
Giới truyền thông Philippines gọi anh là “báu vật”, là “niềm tự hào gốc Á” giữa dòng chảy bóng đá châu Âu khắc nghiệt. Thậm chí, HLV trưởng đội tuyển quốc gia – ông Carles Cuadrat – cũng thừa nhận khát vọng được nhìn thấy Dro khoác áo Philippines, dù chính ông hiểu rõ điều ấy là bất khả thi. Cầu thủ 17 tuổi đã khoác áo các cấp đội trẻ Tây Ban Nha, và gần như chắc chắn sẽ là một phần của thế hệ kế cận La Roja.
Những gì Dro đang có là kết tinh từ hệ thống đào tạo chuẩn mực của La Masia và tài năng thiên bẩm. Nếu không trụ lại đội một Barca mùa này, anh vẫn sẽ tiếp tục trưởng thành trong đội hình Barca Atletic dưới sự dìu dắt của Juliano Belletti – một cựu binh hiểu rõ thế nào là khoác áo Blaugrana với khát vọng vươn xa.
Tại Philippines, nơi bóng đá vẫn còn lép vế trước bóng rổ, tên tuổi của Dro là điểm sáng khác biệt. Không cần khoác áo tuyển quốc gia, chỉ cần đứng trong đội hình Barca cũng đủ khiến hàng triệu trái tim nơi quê mẹ anh thổn thức. Cảm giác ấy giống như việc nhìn thấy một phần mình trong thế giới bóng đá đỉnh cao.
Pedro Fernandez đang bước vào ngã rẽ lớn. Nhưng dù tương lai đưa anh đến La Liga, Euro hay World Cup, thì với người Philippines, anh mãi là đại diện cho giấc mơ – từ sân tập La Masia đến trái tim Manila.