Hansi Flick đang thổi làn gió mới vào Barcelona. Trước Vissel Kobe, đội bóng xứ Catalonia chơi thứ bóng đá tấn công đẹp mắt, kiểm soát thế trận với lối pressing hiện đại và sự bùng nổ của các cầu thủ trẻ. Những cái tên như Dro, Bardghji và Rashford lần lượt để lại dấu ấn trong một màn trình diễn làm sống dậy ký ức huy hoàng của La Masia và thời kỳ bóng đá tấn công rực lửa từng làm nên thương hiệu Barca.
Flick cho thấy ông không chỉ đến để “vá víu” mà muốn tái thiết lại một Barcelona mang bản sắc tấn công chủ động. Từ sơ đồ chiến thuật cho đến cách triển khai bóng, tất cả đều cho thấy sự quyết liệt và sáng tạo, đặc biệt là tinh thần dám cầm bóng, dám mạo hiểm và luôn hướng lên phía trước.
Tuy nhiên, chính lúc đội bóng thể hiện hình ảnh tích cực ấy, Barcelona lại mắc sai lầm ngoài sân cỏ khi giới hạn trận đấu trong hệ sinh thái số riêng biệt. Việc phát sóng độc quyền qua ứng dụng Culers và trang web chính thức đã khiến không ít cổ động viên lỡ cơ hội theo dõi màn trình diễn giàu cảm xúc của đội nhà.
Hệ thống phát sóng gặp trục trặc, nhiều khán giả bị ngắt kết nối, không thể đăng nhập hoặc nhận mã xác thực đúng thời điểm. Điều đó làm dấy lên tranh cãi về việc liệu chiến lược số hóa của CLB có đang đi quá xa, làm mất đi yếu tố then chốt là sự đồng hành của người hâm mộ – những người luôn sẵn sàng sát cánh dù thắng hay thua.
Barcelona có thể đang hướng đến mục tiêu toàn cầu hóa thương hiệu, nhưng trong bóng đá, sự gắn kết và cảm xúc tập thể mới là giá trị cốt lõi. Một trận đấu không chỉ là 90 phút trên sân, mà còn là trải nghiệm chung của hàng triệu người yêu mến màu áo đỏ lam.
Chiến thắng tại Nhật Bản là cú hích tinh thần cho Flick và học trò trong mùa hè đầy hứa hẹn. Nhưng nếu muốn hành trình tái sinh thật sự toàn vẹn, Barca cần nhớ rằng: thứ khiến họ “hơn cả một CLB” không chỉ nằm ở triết lý chơi bóng, mà còn ở cách họ chia sẻ nó với thế giới.