Hãng Amazon và MGM vừa chính thức tung teaser đầu tiên cho Spaceballs 2, đánh dấu sự trở lại sau 40 năm của tác phẩm hài khoa học viễn tưởng từng “chế cháo” loạt phim Star Wars đình đám.
Điểm nhấn đầu tiên khiến người hâm mộ phấn khích là sự trở lại của Mel Brooks, năm nay đã 99 tuổi, trong vai Yogurt – nhân vật từng khiến khán giả cười nghiêng ngả với những màn nhại hình tượng Jedi. Dù ở tuổi gần 100, Brooks vẫn quyết định góp mặt trên màn ảnh, dù lần này ông chỉ đóng vai trò diễn viên, không viết kịch bản hay đạo diễn như bản phim gốc năm 1987.
Đạo diễn của phần hai là Josh Greenbaum (Barb and Star Go To Vista Del Mar), còn kịch bản được chấp bút bởi bộ ba Benji Samit, Dan Hernandez và Josh Gad. Gad cũng được đồn đoán sẽ đóng chính, song hiện vẫn chưa có xác nhận chính thức.
Ngoài Mel Brooks, những cái tên quen thuộc như Bill Pullman (vai Lone Star) và Rick Moranis (vai Dark Helmet) cũng được kỳ vọng sẽ trở lại. Nữ diễn viên Keke Palmer sẽ tham gia với một vai diễn bí ẩn, hứa hẹn mang đến màu sắc mới cho phần tiếp theo.
Bộ phim ban đầu được “trêu chọc” là Spaceballs 2: The Search for More Money, như một lời châm biếm Hollywood. Nhưng trong bối cảnh vũ trụ Star Wars đã được hồi sinh mạnh mẽ với hàng loạt phần tiền truyện, phần hậu truyện, và phim truyền hình suốt hơn 20 năm qua, thì sự trở lại của Spaceballs giờ đây lại trở thành điều hợp lý hơn bao giờ hết.
Theo teaser, phần phim mới sẽ mang tên “The Schwartz Awakens” – ám chỉ một kiểu “thức tỉnh” giống như phần The Force Awakens của Star Wars. Amazon mô tả đây là “một phần tiếp theo không phải tiền truyện, cũng không hẳn là làm lại, nhưng có yếu tố mở rộng vũ trụ.” Một kiểu định nghĩa mơ hồ nhưng đầy tiềm năng cho các cú twist hài hước mang phong cách Mel Brooks.
Spaceballs 2 dự kiến ra rạp vào năm 2027 – đúng 40 năm kể từ bản phim đầu tiên. Đoạn teaser ngắn đã khiến cộng đồng người hâm mộ sôi sục và háo hức chờ đợi màn trở lại của “Schwartz” – quyền năng nhại theo Thần lực – cùng dàn nhân vật quen thuộc và cả những gương mặt mới.