Trong hiệp hai tại Craven Cottage, Amorim rút Casemiro và Amad để tung Sesko cùng Diogo Dalot vào sân. Mason Mount buộc phải lùi sâu đá tiền vệ trung tâm, còn Dalot gia cố hàng thủ. Tuy nhiên, thay đổi này không mang đến hiệu quả. Sesko chạm bóng 15 lần, không có cú sút nào, và hiếm khi nhận được sự hỗ trợ cần thiết từ các đồng đội.
Fulham của HLV Marco Silva lựa chọn cách tiếp cận táo bạo. Họ áp sát và kèm người quyết liệt, hạn chế không gian hoạt động của Sesko. Tiền đạo 22 tuổi thường xuyên bị kẹp giữa hai trung vệ Joachim Andersen và Calvin Bassey, phải loay hoay tìm điểm mù của đối phương nhưng không thành công. Đây là lý do anh hoàn toàn mờ nhạt, trái ngược với kỳ vọng đặt ra khi gia nhập Old Trafford với giá 73,7 triệu bảng.
Không chỉ Sesko, Bryan Mbeumo – một mũi nhọn khác của MU – cũng bị khóa chặt. Trong khoảng 25 phút đầu hiệp hai, Mbeumo chỉ có vỏn vẹn sáu lần chạm bóng, cho thấy sự bế tắc trong khâu luân chuyển bóng của MU. Cả ba tiền đạo mới, bao gồm Sesko, Cunha và Mbeumo, gần như không thể tìm được sự kết nối cần thiết.
Đáng chú ý, trong những phút không có bóng, Sesko thường xuyên ngoái lại quan sát Cunha và Mbeumo để xem họ có hỗ trợ pressing hay không. Hình ảnh này phản ánh sự thiếu đồng bộ trong hệ thống tấn công của Amorim. Ba cầu thủ có tốc độ và kỹ thuật tốt, nhưng rõ ràng cần thêm thời gian để hòa nhập và phát huy sức mạnh tập thể.
Trong 10 phút cuối trận, MU cố gắng dồn ép để tìm bàn quyết định. CĐV trên khán đài liên tục hô vang “Tấn công!”, nhưng thực tế trên sân lại khác hẳn. Quỷ đỏ gần như không tạo nổi áp lực đáng kể lên khung thành Fulham, bế tắc trong cách tiếp cận vòng cấm đối thủ.
Khi được hỏi về màn trình diễn này, HLV Amorim thừa nhận: “Chúng tôi muốn chiến thắng đến mức chỉ nghĩ đến việc bảo toàn kết quả sau khi ghi bàn. Điều đó khiến đội đánh mất sự chủ động. MU phải gây áp lực, phải kiểm soát bóng thay vì để đối phương chiếm lại thế trận”.
Kết quả hòa 1-1 cho thấy MU vẫn loay hoay với bài toán hàng công. Sesko chưa ghi bàn sau hai trận, Mbeumo bị vô hiệu hóa, Cunha thiếu sự sắc bén. Trong khi đó, chiến thuật phòng ngự an toàn của Amorim đang vô tình trói buộc sức tấn công của đội bóng. Nếu không nhanh chóng cải thiện, dàn sao đắt giá trên hàng công sẽ chỉ khiến người hâm mộ thêm thất vọng.