Theo thống kê từ Opta, Amorim mới chỉ giành 7 chiến thắng sau 29 trận tại Ngoại hạng Anh, đạt tỷ lệ thắng 24,1%. Con số này thấp đến mức ngang bằng với Neil Warnock, HLV nổi tiếng với việc hai lần xuống hạng. Sự so sánh này phơi bày thực tế đáng báo động, bởi MU chưa bao giờ bị đặt cạnh những HLV gắn liền với thất bại như vậy.
Cụ thể, MU dưới tay Amorim thắng 7, hòa 7 và để thua tới 15 trận, chỉ thu về 28 điểm. Trong khi đó, ở cùng số trận dẫn dắt cuối cùng, Ten Hag ít nhất còn mang về 43 điểm nhờ 12 trận thắng, 7 hòa và 10 thua. Nói cách khác, MU hiện tại không chỉ thi đấu thiếu ổn định, mà còn có phong độ kém hơn chính giai đoạn bị coi là “tệ hại” của Ten Hag.
Trận hòa trước Fulham là minh chứng rõ nét. MU nhập cuộc hứng khởi, Matheus Cunha có hai cơ hội mười mươi nhưng đều bỏ lỡ. Bàn mở tỷ số đến từ pha phản lưới của Rodrigo Muniz giúp người hâm mộ nhen nhóm hy vọng. Nhưng rồi Bruno Fernandes sút hỏng quả phạt đền quan trọng, trước khi hàng thủ và tuyến giữa rơi vào hỗn loạn, để Emile Smith-Rowe lập công gỡ hòa ngay sau khi vào sân.
Điều đáng lo ngại là hơn 200 triệu bảng đã được đầu tư vào hàng công, nhưng bàn thắng duy nhất lại đến từ… đối thủ phản lưới. Tuyến giữa mất cân bằng, không thể duy trì nhịp độ, trong khi hàng thủ liên tục mắc sai lầm. Hình ảnh của MU lúc này là một tập thể thiếu gắn kết, chơi bế tắc và rệu rã tinh thần.
Với tỷ lệ thắng 24,1%, Amorim rõ ràng chưa tạo ra dấu ấn tích cực nào. Người hâm mộ bắt đầu đặt câu hỏi liệu MU có chọn đúng nhà cầm quân hay đang tiếp tục đi vào vết xe đổ. Sự so sánh với Ten Hag càng khiến áp lực dồn lên vai chiến lược gia người Bồ Đào Nha, bởi ít nhất Ten Hag từng giúp MU giữ được khả năng cạnh tranh ở nhóm giữa bảng xếp hạng.
Bức tranh hiện tại cho thấy MU vẫn chìm trong vòng xoáy khủng hoảng. Họ đầu tư mạnh tay nhưng không đổi lại hiệu quả, lối chơi thiếu bản sắc, cầu thủ mất phương hướng. Nếu Amorim không nhanh chóng tìm ra giải pháp, tương lai của ông tại Old Trafford có thể sẽ khép lại sớm, giống như cách Ten Hag từng rời đi trong thất vọng.