Trước thềm cuộc đối đầu với Arsenal tại Old Trafford, nhiều người hâm mộ kỳ vọng tân binh Benjamin Sesko sẽ đá chính. Tuy nhiên, HLV Ruben Amorim bất ngờ xếp Mason Mount chơi cao cùng Matheus Cunha và Bryan Mbeumo. Quyết định này ban đầu gây tranh cãi, nhưng rốt cuộc Mount lại là một trong những điểm sáng hiếm hoi của MU trong thất bại.
Tiền vệ người Anh cho thấy sự lăn xả và hiệu quả trong từng pha bóng. Anh thắng 100% các pha tranh chấp, chuyền chính xác 21/27 lần, và có 4/6 đường chuyền dài đúng địa chỉ. Không chỉ vậy, Mount còn tạo ra 2 cơ hội rõ rệt cho đồng đội, tung ra 2 cú dứt điểm và di chuyển tổng cộng 7,6 km – nằm trong nhóm những cầu thủ hoạt động nhiều nhất của MU ở trận này.
Chứng kiến màn trình diễn ấy, Gary Neville khen ngợi: “Đây là một trong những 45 phút hay nhất của Mount trong màu áo đỏ.” Trong khi đó, Rio Ferdinand cũng đồng tình: “Cậu ấy di chuyển thông minh cả khi có và không có bóng, rất quan trọng trong cả pressing lẫn triển khai tấn công.”
Ở mùa trước, HLV Amorim từng khẳng định Mount sẽ tỏa sáng nếu tránh được chấn thương dài hạn. Giờ đây, khi được trao nhiều cơ hội hơn, tiền vệ 26 tuổi đang dần chứng minh giá trị và sự phù hợp với hệ thống 3-4-2-1 của chiến lược gia người Bồ Đào Nha.
Trận thua Arsenal rõ ràng là khởi đầu không như ý của MU, nhưng với màn trình diễn tích cực của Mount, người hâm mộ có lý do để kỳ vọng anh sẽ trở thành mảnh ghép quan trọng trong hành trình của “Quỷ đỏ” mùa này.