Zen Zen
25/08/2025 09:11:32

Kobbie Mainoo biến mất dưới triều đại Amorim

Trận hòa 1-1 trước Fulham ở vòng 2 Premier League 2025/26 tiếp tục phơi bày nhiều vấn đề trong lối chơi của Manchester United. Nhưng ngoài kết quả đáng thất vọng, điều khiến người hâm mộ “Quỷ đỏ” bức xúc nhất lại nằm ở cách HLV Ruben Amorim đối xử với Kobbie Mainoo, tài năng trẻ từng được kỳ vọng sẽ trở thành tương lai của đội bóng.

Kobbie Mainoo, MU vs Fulham, Manchester United, Ruben Amorim, Premier League 2025/26

Tại Craven Cottage, MU đặt quyết tâm cao để tìm kiếm chiến thắng đầu tiên sau thất bại sát nút 0-1 trước Arsenal ở vòng mở màn. Thế nhưng, sự thiếu chắc chắn ở hàng thủ một lần nữa khiến hy vọng vụt tắt. Sau khi được Rodrigo Muniz “giúp sức” bằng pha phản lưới, MU đã không thể giữ lợi thế. Emile Smith-Rowe, chỉ vài giây sau khi vào sân, lập tức trừng phạt sự mất tập trung của hàng phòng ngự, mang về bàn gỡ hòa 1-1 cho Fulham.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, cộng đồng người hâm mộ MU đồng loạt trút giận trên mạng xã hội. Họ không chỉ bực bội vì trận hòa bạc nhược, mà còn vì một gương mặt trẻ được kỳ vọng như Mainoo tiếp tục không được trọng dụng. Lần thứ hai liên tiếp ở mùa giải mới, Amorim gạt bỏ Mainoo khỏi kế hoạch, thay vào đó ưu tiên Manuel Ugarte trong vai trò chốt chặn nơi tuyến giữa.

Phản ứng của CĐV MU khá dữ dội. Nhiều bình luận cho rằng Amorim “thử mọi tiền vệ trừ Mainoo”, số khác lo ngại “Mainoo sẽ không có tương lai tại Old Trafford nếu tình trạng này kéo dài”. Một số ý kiến phân tích rằng Ugarte mạnh mẽ trong tranh chấp, nhưng khi cần sự bình tĩnh và khả năng điều tiết nhịp độ, không ai phù hợp hơn Mainoo. Sự bức xúc này phản ánh kỳ vọng lớn lao mà người hâm mộ đặt vào cầu thủ trẻ 19 tuổi.

Thực tế, lần cuối cùng Mainoo xuất hiện trong một trận đấu chính thức đã từ tháng 5, khi MU thắng Aston Villa 2-0. Khi đó, anh được tung vào sân và chơi trọn vẹn hiệp hai, để lại ấn tượng tích cực. Nhưng từ sau đó, mọi thứ dần thay đổi. Dù nhiều CLB tại châu Âu từng đánh tiếng muốn mượn Mainoo trong mùa hè 2025, thương vụ không thành và khả năng anh rời Old Trafford vào phút chót của kỳ chuyển nhượng gần như bằng không. Điều này đồng nghĩa với việc Mainoo phải chấp nhận cạnh tranh khốc liệt trong một hàng tiền vệ vốn đang dư thừa nhân sự.

Đáng nói, Mainoo từng được xem là viên ngọc quý của học viện MU, là sản phẩm bản địa có thể trở thành trụ cột lâu dài. Anh trưởng thành từ lò Carrington, thi đấu nổi bật ở các giải trẻ và từng có mùa 2024/25 bùng nổ khi liên tục được trao cơ hội. Lối chơi tự tin, kỹ thuật khéo léo và khả năng đọc trận đấu sắc sảo giúp Mainoo được giới chuyên môn đánh giá cao. Nhưng giờ đây, dưới triều đại mới của Amorim, vị trí của anh đang bị lung lay dữ dội.

Trong mắt nhiều CĐV, sự “lạnh nhạt” mà Amorim dành cho Mainoo không chỉ gây khó hiểu mà còn tiềm ẩn nguy cơ làm lãng phí một tài năng trẻ. Bởi với tuổi 19, điều quan trọng nhất với một cầu thủ là được ra sân, được rèn luyện trong môi trường đỉnh cao. Nếu chỉ quanh quẩn trên băng ghế dự bị, sự phát triển của Mainoo có thể chững lại, và MU có nguy cơ đánh mất một viên ngọc sáng ngay trong tay mình.

Kobbie Mainoo, MU vs Fulham, Manchester United, Ruben Amorim, Premier League 2025/26

Trong khi đó, Amorim lại đang chịu sức ép phải tìm ra công thức ổn định cho tuyến giữa. Ông ưu tiên sự chắc chắn với Ugarte, đồng thời muốn thử nghiệm những cái tên giàu kinh nghiệm hơn. Tuy nhiên, điều này vô tình khiến đội bóng thiếu sự sáng tạo và khả năng kiểm soát bóng. Trận hòa trước Fulham là ví dụ rõ ràng: MU chơi rời rạc, thiếu ý tưởng, và khi cần người làm chủ thế trận, họ không có một cầu thủ nào đảm đương tốt vai trò ấy. Đây lẽ ra là thời điểm để Mainoo tỏa sáng, nhưng anh lại bị gạt khỏi lựa chọn.

Câu hỏi đặt ra là liệu Amorim có thật sự coi Mainoo là một phần trong kế hoạch dài hạn, hay đơn giản chỉ xem anh như phương án dự phòng. Nếu tình hình không thay đổi, nguy cơ cầu thủ trẻ này sa sút tinh thần là rất lớn. CĐV MU, vốn luôn mong muốn chứng kiến các sản phẩm cây nhà lá vườn thành công, vì thế càng lo lắng và thất vọng hơn.

Trong bức tranh nhiều gam màu xám của MU hiện tại, việc một tài năng triển vọng như Mainoo bị bỏ quên không khác gì cú giáng mạnh vào niềm tin của người hâm mộ. Khi đội bóng đang loay hoay đi tìm bản sắc, giữ lại và phát triển những cầu thủ trẻ như Mainoo có thể là chìa khóa để tái thiết. Nhưng nếu tình trạng này kéo dài, MU có thể sẽ đánh mất một cơ hội quý giá để xây dựng nền tảng vững chắc cho tương lai.


   
0 bình luận     0 lượt thích

Mạng xã hội Men TV - Men Trending Vietnam hướng đến chia sẻ và lan tỏa lối sống tích cực, giàu nghị lực, bản lĩnh của người đàn ông Việt Nam.
Cơ quan chủ quản: VN TELECOM
Địa chỉ: Tầng 6 Toà nhà Đa năng, Số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
Giấy phép hoạt động mạng xã hội số 715/GP-BTTTT do Bộ TTTT cấp ngày 28/12/2015.
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Sĩ Nông.
Văn phòng TP.HCM: 416/43/32 Dương Quảng Hàm, Phường 5, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.
Hotline: 0901.868.399
Truyền thông: 0932196959(Mr. Hiếu Thượng)
Email: mentv.social@gmail.com