
Sergio Ramos một lần nữa khiến làng bóng đá châu Âu phải nhắc tên mình, nhưng không phải bằng một pha tranh chấp máu lửa hay bàn thắng quan trọng. Lần này, đó là lời đề nghị tưởng như không thể xảy ra: trở lại Real Madrid.
Theo truyền thông Tây Ban Nha, sau khi chia tay Monterrey, Ramos đã trực tiếp liên hệ ban lãnh đạo Real để bày tỏ mong muốn ký một hợp đồng ngắn hạn kéo dài đến cuối mùa. Đây không phải lời nhắn qua người đại diện, mà là động thái cá nhân của chính cựu đội trưởng. Anh khẳng định sẵn sàng nhận mức lương tượng trưng và ngồi dự bị nếu cần, bởi điều anh tìm kiếm không còn là vị trí hay vai trò, mà là cơ hội khép lại hành trình của mình tại Bernabeu một cách trọn vẹn.
Đối với Real Madrid, đây là tình huống họ không lường trước. Đội bóng hoàng gia vốn không có kế hoạch chiêu mộ trung vệ vào tháng 1. Tuy nhiên, thiện chí của Ramos – cùng việc anh trở thành cầu thủ tự do đầu năm sau – khiến câu chuyện trở nên khác hẳn. Thương vụ không tốn phí chuyển nhượng và lại mang đến một thủ lĩnh phòng ngự giàu kinh nghiệm, điều mà dàn sao trẻ Real đang thiếu.
Ở tuổi 38, Ramos vẫn duy trì nền tảng thể lực đủ để thi đấu đỉnh cao. Mùa vừa qua, anh ra sân 18 trận và ghi 2 bàn cho Monterrey, cho thấy mình chưa bước qua bên kia dốc sự nghiệp. Quan trọng hơn, Ramos tin rằng anh có thể hỗ trợ ngay lập tức – từ phòng thay đồ tới sân cỏ.
Nếu Real Madrid chấp nhận đề nghị này, đó sẽ là một trong những cuộc tái hợp giàu cảm xúc nhất bóng đá châu Âu. Với Ramos, đây không chỉ là một bản hợp đồng, mà là lời tạm biệt mà anh luôn mong muốn dành cho Bernabeu.