Paul Scholes – huyền thoại từng góp công lớn trong cú ăn ba lịch sử của Manchester United – vừa gây chú ý khi khẳng định đội bóng cũ nên bán Bruno Fernandes nếu nhận được đề nghị trị giá 100 triệu bảng từ Al-Hilal.
Phát biểu trong chương trình The Overlap Fan Debate, Scholes thẳng thắn chia sẻ: “Họ đang nói tới con số 100 triệu bảng cho Bruno. Man Utd không thể từ chối được đâu.”
Theo Scholes, điểm yếu lớn nhất của Fernandes chính là việc anh không có một vị trí cố định trong hệ thống chiến thuật của Man Utd.
“Cậu ấy đã từng tỏa sáng, đã gồng gánh cả đội, điều đó không thể phủ nhận. Nhưng bạn thử hỏi cậu ấy chơi ở đâu? Số 10? Tiền vệ trụ? Chính vì không có vị trí rõ ràng nên cậu ấy khiến cả hệ thống trở nên rối loạn. Nếu có 100 triệu bảng, tôi sẽ lập tức gật đầu,” Scholes nói thêm.
Jamie Carragher, cựu trung vệ Liverpool và hiện là bình luận viên thể thao, cũng đồng tình với quan điểm của Scholes. Carragher nhận định Fernandes là “một tài năng lớn nhưng chưa bao giờ là một cầu thủ lớn”.
“Cậu ta chơi như một đứa trẻ ở sân trường – chạy khắp nơi, làm tất cả mọi việc, nhưng trong một đội hình nghèo nàn. Cậu ấy thiếu tính kỷ luật cần thiết ở vai trò số 10,” Carragher nhấn mạnh.
Nếu thương vụ này thành hiện thực, Manchester United có thể thu về một khoản ngân sách lớn để tái thiết đội hình sau mùa giải đầy bất ổn. Câu hỏi đặt ra: liệu đây có phải là thời điểm phù hợp để Man Utd dứt áo với đội trưởng Bruno Fernandes, người từng được xem là hạt nhân sáng tạo của đội bóng?