Ở tuổi 40, Cristiano Ronaldo không còn thi đấu để chứng minh bản thân, mà để chạm đến những cột mốc cuối cùng của một huyền thoại – và danh hiệu vẫn luôn là thứ anh không chấp nhận đánh đổi. Nhưng dường như, ở Al Nassr, phần thưởng đó ngày càng trở nên xa vời.
Trận thua cay đắng trước Al Ittihad ở Saudi Pro League như giọt nước tràn ly, khiến mọi đàm phán gia hạn hợp đồng giữa Ronaldo và Al Nassr lặng lẽ bị hoãn lại. Trước đó, họ từng ngồi lại với nhau, hướng đến một thỏa thuận hai năm – đủ để anh tiếp tục hành trình chạm mốc 1.000 bàn thắng. Giấc mơ ấy, đến nay vẫn còn nguyên hình hài với 934 pha lập công. Nhưng con đường để hoàn tất nó giờ trở nên gập ghềnh hơn bao giờ hết.
Không chỉ là một trận thua. Chỉ vài ngày trước đó, Al Nassr bị Kawasaki Frontale loại khỏi bán kết AFC Champions League – một lần nữa, ước vọng chinh phục vinh quang châu lục tan biến. Những thất bại ấy không đơn thuần là kết quả chuyên môn, mà như lời nhắc rằng Ronaldo đang đơn độc trong cuộc chinh phục.
Siêu sao người Bồ Đào Nha đến Saudi Arabia không chỉ để ghi bàn, mà để thay đổi diện mạo bóng đá nơi đây. Nhưng sau ba mùa giải, trong khi chính anh vẫn không ngừng nỗ lực, tập thể mà anh đặt niềm tin lại không đủ sức đáp lại tham vọng đó. Mùa này, Al Nassr tụt xuống vị trí thứ 4, đối mặt nguy cơ vắng mặt ở AFC Champions League mùa tới. Đó là một thực tế khó nuốt trôi với người từng 5 lần vô địch châu Âu.
Nguồn tin từ Goal không loại trừ khả năng Ronaldo sẽ chuyển đến một đội bóng khác trong cùng giải đấu – nơi có thể trao cho anh nhiều cơ hội hơn, cả về danh hiệu lẫn tầm ảnh hưởng. Nhưng cũng không ai dám chắc liệu anh sẽ tiếp tục gắn bó với bóng đá Ả Rập, hay tìm một bến đỗ khác cho những tháng ngày cuối cùng trên sân cỏ.
Có lẽ, Ronaldo đang ở trong khoảnh khắc giống như một chiến binh kỳ cựu đứng trước hoàng hôn. Vẫn muốn chiến đấu, vẫn còn mục tiêu chưa hoàn thành, nhưng giờ đây, phải tự hỏi: còn bao nhiêu thời gian để chờ một phép màu?