Rạng sáng ngày 8/5, sân nhà của Al Nassr chứng kiến một trận thua đau đớn và đầy tiếc nuối. Dẫn trước 2-0 sau hiệp một, đội bóng của Cristiano Ronaldo lại để Al Ittihad lội ngược dòng ngoạn mục với ba bàn thắng trong hiệp hai, khép lại trận đấu với tỷ số 2-3 nghiêng về đội khách.
Chiến thắng của Al Ittihad không chỉ khiến Al Nassr đánh rơi lợi thế mà còn đẩy họ xa dần khỏi cuộc đua vô địch Saudi Pro League. Khoảng cách 10 điểm khi mùa giải chỉ còn lại 4 vòng đấu gần như đặt dấu chấm hết cho tham vọng của Ronaldo và các đồng đội.
Hiệp một tưởng chừng mang lại tín hiệu tích cực khi Sadio Mane và Ayman Yahya thay nhau lập công, đưa Al Nassr vượt lên dẫn trước 2-0. Nhưng sau giờ nghỉ, đội bóng áo vàng đánh mất hoàn toàn thế trận. Lần lượt Benzema, Kante và Aouar điền tên lên bảng tỷ số, tạo nên một màn ngược dòng đầy cảm xúc cho Al Ittihad và dập tắt hy vọng mong manh của chủ nhà.
Trận thua này nối dài chuỗi thất vọng của Al Nassr, đội bóng từng ôm mộng chinh phục cả đấu trường quốc nội lẫn châu lục. Trước đó không lâu, họ đã phải dừng bước ở bán kết AFC Champions League Elite. Giờ đây, không những hụt hơi trong cuộc đua vô địch, Al Nassr còn tụt khỏi top 3, đối mặt nguy cơ không thể góp mặt ở các sân chơi châu Á mùa tới.
Với cá nhân Ronaldo, đây có thể sẽ là mùa giải trắng tay thứ tư liên tiếp – điều chưa từng xảy ra trong sự nghiệp lẫy lừng của anh. Kể từ sau chức vô địch Cúp Quốc gia Italy cùng Juventus vào năm 2021, CR7 vẫn chưa có thêm một danh hiệu chính thức nào. Dù từng cùng Al Nassr lên ngôi ở Arab Club Champions Cup 2023, giải đấu này vẫn chỉ được xem là giao hữu và không mang nhiều ý nghĩa danh giá.
Trong khi đó, người đồng đội cũ của anh tại Real Madrid – Karim Benzema – lại đang hướng đến một cái kết viên mãn. Đội bóng của Benzema hiện đã vượt qua cả Al Nassr và đội đứng thứ hai là Al Hilal, tạo khoảng cách 6 điểm khi mùa giải sắp hạ màn. Nếu không có bất ngờ lớn nào xảy ra, Benzema có thể sẽ đăng quang tại Saudi Pro League trước Ronaldo – dù chỉ mới gia nhập giải đấu một năm sau anh.