Thông tin từ truyền thông Anh cho thấy khả năng Marcus Rashford khoác áo Manchester United một lần nữa gần như không còn. Dù chỉ gia nhập Aston Villa theo dạng cho mượn, tiền đạo này được cho là không có ý định quay về Old Trafford khi mùa giải kết thúc.
Theo Guardian, hợp đồng của Rashford với MU vẫn còn hiệu lực đến năm 2028. Tuy nhiên, điều đó không đảm bảo rằng anh sẽ trở lại đội bóng mà anh từng gắn bó từ nhỏ. Aston Villa có tùy chọn mua đứt Rashford với mức phí 40 triệu bảng, và nếu CLB này không kích hoạt điều khoản, chân sút người Anh sẽ tìm kiếm một bến đỗ mới thay vì quay về "Nhà hát của những giấc mơ".
Tờ The Sun nhấn mạnh, mối quan hệ giữa Rashford và MU đã trở nên căng thẳng đến mức "gần như không thể cứu vãn", ngay cả khi HLV Ruben Amorim – người không điền tên anh vào kế hoạch – rời đi.
Thực tế, Rashford từng là nhân tố quan trọng trong đội hình MU qua nhiều thời kỳ huấn luyện viên. Thế nhưng, dưới thời Amorim, anh bị loại khỏi đội hình một cách khó hiểu. Lần cuối cùng người hâm mộ thấy Rashford thi đấu cho "Quỷ đỏ" là ngày 12/12/2024, ngay trước trận derby Manchester. Điều đáng nói là dù không gặp bất kỳ chấn thương nào, anh vẫn bị gạt ra khỏi danh sách thi đấu.
Gia nhập Aston Villa, Rashford sẽ khoác áo số 9 và có cơ hội thể hiện bản thân ở Champions League – điều mà MU không thể mang lại trong mùa giải này. Tiền đạo 27 tuổi hào hứng chia sẻ:
"Việc được thi đấu ở đấu trường danh giá nhất châu Âu khiến tôi phấn khích. Chúng tôi có tham vọng tiến xa và tôi tin rằng mình có thể giúp đội bóng đạt được điều đó. Khi có phong độ tốt nhất, tôi hoàn toàn có thể tạo ra sự khác biệt".
Tính đến nay, Rashford đã ghi 12 bàn và có 3 kiến tạo sau 33 lần ra sân tại các giải đấu châu Âu trong màu áo MU.
Aston Villa đã xuất sắc giành vé vào vòng 16 đội Champions League mùa này, dù chỉ xếp thứ 8 ở vòng phân hạng. Đội bóng của HLV Unai Emery sẽ chạm trán một trong các đối thủ sừng sỏ như Club Brugge, Atalanta, Sporting CP hoặc Borussia Dortmund.
Dù tương lai Rashford tại Aston Villa chưa được đảm bảo lâu dài, nhưng một điều có vẻ chắc chắn: hành trình của anh với Manchester United dường như đã đi đến hồi kết.