Claudio Ranieri – người từng được ví như “Gã thợ hàn” – lại một lần nữa chứng minh khả năng hồi sinh kỳ diệu của mình. Trong trận cầu kịch tính tại vòng 35 Serie A, AS Roma đã khuất phục Fiorentina với tỷ số 1-0 ngay trên sân Olimpico, qua đó chính thức chen chân vào nhóm giành vé dự Champions League mùa sau.
Phút bù giờ hiệp một, Artem Dovbyk – bản hợp đồng tưởng chừng mờ nhạt đầu mùa – đã trở thành người hùng khi bật cao đánh đầu chuẩn xác, kết thúc pha phối hợp nhuần nhuyễn và mang về bàn thắng duy nhất của trận đấu. David De Gea bên phía Fiorentina hoàn toàn bất lực trong tình huống này.
Chiến thắng quan trọng giúp Roma vươn lên vị trí thứ 4 với 63 điểm, vượt Lazio nhờ hiệu số bàn thắng bại. Trong khi đó, những đối thủ cạnh tranh như Juventus và Bologna vẫn chưa thi đấu vòng này, lần lượt có 62 và 61 điểm.
Ít ai ngờ rằng, chỉ vài tháng trước, Roma từng ngụp lặn ở vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng. Họ là một tập thể rệu rã, đánh mất bản sắc và niềm tin dưới thời De Rossi và Ivan Juric. Nhưng từ khi Ranieri trở lại, "Bầy sói" đã lột xác.
Dưới thời nhà cầm quân kỳ cựu, Roma không thua bất kỳ trận nào tại Serie A suốt 5 tháng qua. Lần gần nhất họ nếm mùi thất bại là từ ngày 16/12/2024. Hệ thống chiến thuật được tổ chức chặt chẽ, tinh thần chiến đấu bùng cháy và hàng công bắt đầu biết cách tạo ra khác biệt – tất cả làm nên một Roma đầy bản lĩnh và khát vọng.Tại sân chơi châu lục, dù đã phải dừng bước trước Athletic Bilbao ở vòng 16 đội do sai lầm cá nhân, nhưng màn trình diễn của Roma vẫn nhận được nhiều lời khen. Giờ đây, khi hành trình Serie A chỉ còn 3 vòng đấu, Claudio Ranieri và các học trò hoàn toàn có quyền mơ về một tấm vé trở lại Champions League – nơi họ đã vắng bóng suốt từ năm 2019 đến nay.