Phát biểu sau trận đấu, Palmer chia sẻ: “Cảm giác lúc này thật tuyệt vời, lại càng ngọt ngào hơn khi trước trận, ai cũng nghi ngờ bọn tôi. Chúng tôi biết điều đó. Nhưng nhìn cách cả đội chiến đấu hôm nay, thật sự rất đã. Tôi luôn thích đá chung kết. Và hôm nay một lần nữa, điều đó đã được chứng minh.”
Nói về việc cả hai bàn thắng của mình đều xuất phát từ cánh phải hàng tiền vệ, Palmer tiết lộ:
“HLV đã lên một đấu pháp tuyệt vời. Ông ấy biết khoảng trống sẽ xuất hiện ở đâu. Ông ấy cố gắng giải phóng tôi nhiều nhất có thể, và việc còn lại của tôi chỉ là ghi bàn để đền đáp niềm tin ấy.”
Palmer cũng không quên nói về những lời chỉ trích nhắm vào Chelsea trong suốt mùa giải:
“Ông ấy (HLV Enzo Maresca) đang xây dựng một điều gì đó đặc biệt, thực sự quan trọng. Mọi người suốt ngày nói đủ thứ linh tinh về Chelsea, nhưng tôi cảm thấy đội bóng đang đi đúng hướng.”
Với cú đúp bàn thắng cùng màn trình diễn xuất sắc, Palmer không chỉ giúp Chelsea giành thêm danh hiệu, mà còn dập tắt mọi hoài nghi về sức mạnh của “The Blues” ở mùa giải năm nay.